Vào hồi 07 giờ ngày 13 tháng 07 năm 2025. Cha phó Phêrô Đặng Văn Quý đã dâng thánh lễ tạ ơn và ban Bí tích Thánh Thể cho 111 em thiếu nhi trong giáo xứ.
Trong ngày hồng ân Rước Lễ lần đầu, các em được các Phụ huynh, quý Sơ, các Huynh trưởng và các Giáo lý viên tham dự thánh lễ để cầu nguyện và tạ ơn Chúa đã ngự đến trong tâm hồn thơ bé của các em.
Trong bài giảng, Cha chủ tế chia sẻ: “Đối với linh hồn của mỗi người chúng ta, nếu chúng ta không ăn những lương thực thần linh thì linh hồn của chúng ta sẽ ốm yếu và sẽ chết. Lương thực thần linh đấy không gì khác hơn, đó chính là Mình và Máu Thánh Chúa. Vì thế, mỗi người chúng ta, nhất là các bạn thiếu nhi, hôm nay được rước lễ lần đầu, chúng ta hãy siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa để nuôi sống sự sống thần linh ở trong linh hồn mình. Khi nào, ở đâu thì chúng ta được rước Mình Máu Thánh Chúa? Chỉ có ở trong thánh lễ thì mỗi người chúng ta mới được rước Mình Máu Thánh Chúa. Vì thế Cha mời gọi các bạn thiếu nhi hôm nay được rước lễ lần đầu: không chỉ dừng lại trong ngày hôm nay hay chỉ tham dự các thánh lễ dành cho thiếu nhi; và cũng không chỉ thiếu nhi, mà là tất cả mọi người… hãy tham dự thánh lễ hằng ngày để được rước Mình Máu Thánh Chúa mỗi ngày. Chỉ như thế chúng ta mới có đủ sức mạnh, đủ can đảm để sống xứng đáng là con cái của Chúa” .
Trước khi thánh lễ kết thúc, một đại diện phụ huynh đã cám ơn Cha chủ tế, quý Sơ, các Huynh trưởng và các Giáo lý viên đã dầy công dậy dỗ, vun đắp kiến thức qua chương trình giáo lý của Giáo phận Đà Lạt, để các em xứng đáng được rước Chúa lần đầu hôm nay. Hai em đại diện lớp đã dâng lên Cha chủ tế một bó hoa để tỏ lòng tri ân Cha và quý ân nhân đã dâng lễ và cầu nguyên cho các em trong thánh lễ này.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ngự trị và đồng hành cùng các em, dẫn dắt các em lớn lên trong tình yêu Chúa, luôn sống ngoan hiền, thánh thiện trong đời sống hằng ngày để loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người ở mọi nơi các em đang sống.
BTT Giáo xứ Tân Hà








