Ngày 11/02/2011, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày cầu cho các bệnh nhân, Giáo xứ đã quy tụ được hơn 100 người già cả, bệnh tật, trong đó có hơn 60 người không còn đến nhà thờ thường xuyên để tham dự Phụng Vụ với cộng đoàn, nhưng hôm nay được thân nhân mang đến, để lãnh nhận các Bí Tích và cũng là một cuộc gặp gỡ thân tình  với những người đồng cảnh ngộ trong ngày lễ đầy ý nghĩa này.

Trong dịp này, quí Cha đã cử hành bí tích Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân cho tất cả những người có nhu cầu, trong đó có cả những em thiếu nhi, không may mắc bệnh nan y. Sau đó là cử hành Thánh Lễ. Cha Quản xứ đã kêu gọi mọi người, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức, dâng lên Thiên Chúa những đau khổ do bệnh tật, kết hợp với Đức Kitô chịu khổ nạn trên Thập Giá, để những hy sinh đó sinh ích lợi cho mình và cho mọi người.

Lời Chúa của ngày lễ hôm nay (Is.66,10-14 và Ga.2,1-11) làm cho tất cả mọi người có mặt được khích lệ và thêm lòng trông cậy vì “Các ngươi sẽ được bú mớm, được bế trên lòng và được nâng niu trên đầu gối, như một người được mẹ an ủi, Ta sẽ an ủi các ngươi”

Còn như trong phép lạ tại Cana, Đức Mẹ đã can thiệp với Chúa Giêsu, để cứu giúp người ta trong lúc khốn cùng, thì ngày hôm nay, Chúa cũng sẽ nghe lời Mẹ xin mà nâng đỡ những con cái Mẹ trong lúc bệnh nạn ngặt nghèo.

Với 3 Bí Tích “Đi Đường”, các bệnh nhân được nâng đỡ trong đau khổ, được nên mạnh mẽ trong những thử thách của bệnh tật, được liên kết mật thiết với Chúa Giêsu chịu đóng đinh và với cả anh em của mình nữa.

Vì “Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta” (Mt.8,17)

Sau Thánh lễ, Giáo xứ cũng dành tặng cho mỗi bệnh nhân hoặc người già cả, một phần quà nhỏ, để động viên an ủi họ và cũng như để mừng năm mới chung vui với cộng đoàn giáo xứ.

Được biết, ngoài dịp lễ đặc biệt này, mỗi thứ sáu hàng tuần, quí Cha trong xứ vẫn luân phiên đến tư gia những bệnh nhân (nặng) để cử hành Thánh Lễ, ban bí tích Hoà Giải, còn các thừa tác viên MTC vẫn cho họ Rước Lễ mỗi ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng.

Bá Trí