Tháng Năm, tháng hoa, một tháng đặc biệt trong năm được Giáo Hội dành riêng dâng kính Mẹ Maria.
Vào lúc 16g15 ngày 05-05-2012. Giáo xứ Tân Thanh tổ chức buổi rước kiệu Đức Mẹ và tiến hoa dâng kính Đức Mẹ, tham dự buổi rước kiệu có hai Cha phó Giuse Lê Minh Long và Cha phó Phêrô Mai Vinh Sơn cùng giới gia trưởng, hiền mẫu, thanh niên, thiếu nhi trong giáo xứ tham gia.

Ai trong xứ đạo Tân Thanh cũng nhớ ý nghĩa đặc biệt của tháng này. Nhất là các em thiếu nhi trong giáo xứ, các em háo hức chuẩn bị cho ngày dâng hoa từ những tuần trước. Các bác, các cô, các chị thì dành thời gian để tập cho các em những bài thánh vũ để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ. Không khí náo nức bên ngoài ấy cũng làm cho tâm hồn của mỗi người giáo dân trong giáo xứ được ấm lên tình yêu của mình dành cho Mẹ Maria. Mỗi người tự đong đầy tình yêu của mình đối với Mẹ với tràng chuỗi trong tay và những lời thì thầm nguyện cầu, tâm sự với Mẹ. Núi Đức Mẹ trong khuôn viên giáo xứ lúc nào cũng có người đến viếng, cầu nguyện và đọc kinh mân côi.
Chắc chắn bầu không khí ấy cũng nói lên tâm tình bên trong của con dân dành cho Mẹ yêu dấu của mình. Hơn thế nữa, mọi người còn dâng lên Mẹ những bó hoa thiêng liêng góp nhặt từ cuộc sống hằng ngày của chính mình. Những bông hoa hy sinh ấy mới chính là những món quà ý nghĩa nhất dành cho Mẹ vì lòng yêu mến Mẹ.
Xin Mẹ là Mẹ của mỗi người chúng con, xin cầu bầu cho Giáo xứ Tân Thanh yêu dấu của chúng con.
Hoàng Hiệp









