Vào lúc 9h30 ngày 13 tháng 6 năm 2022, tại khuôn viên khu đất nhà nguyện thuộc Giáo họ Antôn, Cha chánh xứ Phaolô Dương Công Hồ đã chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh Antôn Pađôva – Bổn mạng của Giáo họ, trong bầu khí hân hoan và tâm tình sốt sắng.
Ngược lại dòng lịch sử, năm 1994, Cha Cố Phêrô Nguyễn Ngọc Châu – Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm khi đó, đã nhìn thấy viễn cảnh hạt giống Đức Tin trong tương lai sẽ phát triển mạnh mẽ tại vùng đất mới này, từ những gia đình trẻ trong giáo xứ cùng một số bà con giáo dân ở những nơi khác đến đây lập nghiệp, nên Ngài đã xin phép chính quyền địa phương hình thành giáo họ thứ 5 của Giáo xứ và chọn Thánh Antôn Pađôva làm Bổn mạng. Cùng lúc đó Ngài đã dành ra 3.000 m2 đất vườn chè của giáo xứ khai phá trước kia để làm quỹ đất lập Nhà nguyện Giáo họ Antôn sau này.
Vì địa bàn thuộc Giáo họ Antôn khá rộng, giáo dân ở rải rác và xa nhà thờ giáo xứ, thấu hiểu hoàn cảnh và ước nguyện từng người giáo dân: mong có một Nhà nguyện trong giáo họ để thuận tiện việc phụng thờ Chúa, Cha Quản xứ Phaolô Dương Công Hồ đang bắt tay vào việc xây dựng Nhà Nguyện Antôn nhằm đáp ứng những nguyện vọng thiết thực của bà con giáo dân nơi đây.
Cùng về chung lời tạ ơn và chúc mừng cho Giáo họ Thánh Antôn trong ngày lễ Bổn mạng, còn có quý Cha trong giáo phận, quý Tu sĩ , quý Ân nhân, quý khách xa gần. Sự hiện diện đông đảo ấy cùng với những tấm lòng hiệp nhất, đã làm nên một bầu khí Thánh lễ trang trọng và sốt sắng.
Trong bài giảng, Cha chủ tế nói đến sự “trông cậy trọn lành” nghĩa là sự “nên Thánh nhờ Đức Tin”. Nên Thánh là nên giống Chúa Giêsu. Thánh Antôn là một con người của lịch sử (sinh năm 1195 tại Bồ Đào Nha; mất năm 1231 tại Italia) đã cố gắng nên giống Chúa Giêsu.
Thánh lễ khép lại, nhưng lời tạ ơn dường như vẫn vang lên trong tâm trí của mọi người theo bước chân ra về trên các nẻo đường.
Bài: Hồng Thuỷ
Ảnh: Phát Hoàng – Thái Sơn