Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ, nhưng lại mang theo những ý nghĩa sâu xa và bền lâu trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Sáng Chúa nhật II Phục Sinh (12/04/2026), trong bầu khí rộn rã của ngày Hội chợ dành cho thiếu nhi, Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt hân hoan đón tiếp phái đoàn hành hương người Pháp – những người đồng hương của Đức Cố Giám mục Jean Cassaigne. Sự hiện diện của phái đoàn đã làm cho khuôn viên nhà thờ thêm phần trang trọng, ấm áp và đong đầy niềm vui hiệp thông của một Giáo hội duy nhất.

Nụ cười hội ngộ xóa nhòa ranh giới

Lúc 9 giờ 15 phút, phái đoàn gồm gần 30 thành viên tiến vào sân nhà xứ giữa hàng rào danh dự là các Hiền mẫu trong tà áo dài màu cam rực rỡ, nghinh đón phái đoàn cách trang trọng và nồng hậu.

Dẫn đầu phái đoàn là Đức Cha Nicolas Souchu – Giám mục Giáo phận Aire và Dax,  Pháp (đây cũng chính là Giáo phận nguyên quán của Đức Cố Giám mục Jean Cassaigne). Tháp tùng ngài có quý Cha và một số giáo dân người Pháp, trong đó có:

  • Cha Bernard Dubasque: Linh mục Giáo xứ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (Grenade Sur l’Adour, Landes, thuộc Giáo phận Aire và Dax).
  • Cha Laurent Gatinois: Cha phó Giáo xứ Thánh Giuse (Phnom Penh) kiêm Giáo sư Đại Chủng viện Phnom Penh. (Cha Laurent đảm nhận vai trò phiên dịch cho Đức Cha. Ngài là Cáo thỉnh viên trong tiến trình phong thánh cho Đức Cha Cassaigne theo đề nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam).

Tại Nhà truyền thống của Giáo xứ, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương, Cha Giêrađô Trần Công Dụ, quý Cha phó và đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã ân cần tiếp đón phái đoàn. Những ánh mắt thân thương, những cái bắt tay siết chặt – dẫu còn đó những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa – nhưng đã đủ để nối kết mọi người trong cùng một đức tin, xóa nhòa mọi khoảng cách về không gian và thời gian.

Nhớ về “Ông Tổ” của công cuộc truyền giáo

Nét tinh tế, chân thành trong từng cử chỉ của những vị khách phương xa như gợi lại hình ảnh tuyệt đẹp của Giáo hội Pháp – cái nôi đã sản sinh ra biết bao nhà truyền giáo nhiệt thành cho Giáo hội Việt Nam. Nơi họ, người ta như thấy thấp thoáng bóng dáng của vị Thừa sai năm xưa: Đức Cha Jean Cassaigne – một vị mục tử giản dị, khiêm nhường nhưng rực cháy nhiệt huyết tông đồ.

Trong lời phát biểu chào mừng, Cha Quản xứ Phaolô đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Giáo hội Pháp vì đã sai gửi các vị thừa sai đến gieo mầm đức tin tại Việt Nam, cách riêng tại Giáo phận Đà Lạt. Sau khi giới thiệu đôi nét về lịch sử hình thành Giáo xứ và quá trình xây dựng ngôi Nhà thờ Chính Tòa, Cha Phaolô đã xúc động nhắc đến Đức Cố Giám mục Jean Cassaigne như một “Ông Tổ truyền giáo” của miền đất Tây Nguyên:

“Ngài đã đến với anh chị em sắc tộc tại Di Linh, nhận ra khuôn mặt đau khổ của Đức Kitô nơi những người bệnh phong và yêu thương họ bằng trái tim của một người cha. Là một Giám mục, ngài sống trọn vẹn sứ vụ tông đồ với lòng can đảm, khôn ngoan và nhân hậu. Khi chính mình mắc căn bệnh phong cùi, ngài đã chọn từ nhiệm, trở về Trại phong Di Linh để sống giữa những người con thân yêu và thanh thản an nghỉ tại đó vào ngày 31/10/1973.”

Hiệp thông trong lời kinh nguyện

Đáp lời Cha Quản xứ, Đức Cha Nicolas Souchu không giấu được niềm xúc động khi nhìn thấy di ảnh của Đức Cha Cassaigne được đặt trang trọng nơi Nhà truyền thống. Ngài bày tỏ niềm tự hào khi cả phái đoàn đều đến từ chính Giáo phận quê hương của vị Giám mục đáng kính, đồng thời nói lên niềm hy vọng tha thiết rằng Giáo hội sẽ sớm tuyên phong ngài lên bậc Chân Phước.

Bên cạnh đó, một sự trùng hợp vô cùng thú vị và đầy tính thánh thiêng đã được nhắc đến: Thánh danh của Đức Cha Nicolas Souchu cũng chính là tước hiệu của Thánh Nicola Bari – Đấng Bảo trợ của Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt. Chi tiết này đã góp phần làm cho buổi gặp gỡ thêm phần thân tình và hân hoan.

Sau những giây phút chia sẻ, phái đoàn cùng cộng đoàn đã tiến vào thánh đường để viếng Chúa. Những bài thánh ca vang lên bằng cả tiếng Pháp và tiếng Việt đan xen vào nhau, tạo nên một bản hòa ca hiệp thông tuyệt đẹp. Cách riêng, lời kinh chung cầu xin cho Đức Cha Gioan Cassaigne sớm được tôn phong Chân Phước đã trở thành điểm nhấn thiêng liêng nhất của buổi sáng hôm ấy.

Buổi gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại vô vàn dư âm sâu lắng. Đó không chỉ là một cuộc thăm viếng mang tính ngoại giao, mà là dịp để cộng đoàn Giáo xứ chạm về cội nguồn đức tin, được nhắc nhớ về một hành trình dâng hiến âm thầm nhưng rực sáng tình yêu. Nguyện xin ngọn lửa “bác ái yêu thương” mà Đức Cố Giám mục Jean Cassaigne đã thắp lên bằng cả cuộc đời, sẽ tiếp tục bừng cháy rạng ngời trong tâm hồn mỗi Kitô hữu hôm nay và mãi mai sau.

Maria Bích Phương – Martino Khánh Hoàng – Micae Minh Đức
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa

Đức cha JEAN CASSAIGNE (1895 – 1973) Vị tông đồ truyền giáo cho anh chị em dân tộc Kơho và sáng lập Trại phong Di Linh Ông tổ của công cuộc truyền giáo cho người dân tộc Trong bản tường...