Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy tâm tình tạ ơn, vào lúc 09g30 ngày 13 tháng 4 năm 2026, tại Linh đài Trung tâm Thánh Mẫu La Vang – Bảo Lộc, thuộc Giáo xứ La Vang, Giáo phận Đà Lạt, Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ La Vang đã được cử hành cách trọng thể. Thánh lễ do cộng đoàn Giáo sở Đạ’Lơ – Nghệt – Bảo Lộc phụ trách, quy tụ đông đảo tín hữu, cách riêng là anh chị em đồng bào Thượng – những người con đơn sơ nhưng giàu lòng tin của núi rừng Tây Nguyên.

Giữa không gian tĩnh lặng của cao nguyên, Linh đài Đức Mẹ như một “nhà tạm giữa thiên nhiên”, nơi quy tụ đoàn con cái từ muôn nẻo trở về kín múc tình thương và sự dịu ngọt nơi cung lòng Mẹ Maria. Trong khung cảnh ấy, hình ảnh anh chị em dân tộc Thượng trong trang phục truyền thống trở nên một chứng từ sống động về sự hòa quyện giữa đức tin Kitô giáo và bản sắc văn hóa dân tộc. Một bức tranh tuyệt mỹ giao thoa tình thương của Thiên Chúa và sự khát khao sự sống mới nơi con người, một lời chứng sống động cho sự hội nhập giữa Tin Mừng và văn hóa bản địa.

Nét đẹp nổi bật nơi anh em dân tộc chính là lòng đạo đức bình dị mà sâu xa. Họ đến với Mẹ Mẹ Maria, với thánh lễ không chỉ bằng sự hiện diện thể lý, nhưng bằng cả tâm hồn khao khát gặp gỡ Thiên Chúa, bằng cả trái tim nhỏ bé muốn thân thưa nỗi lòng với Mẹ Maria. Những bước chân vượt qua đồi dốc xa xôi, những ánh mắt chăm chú hướng về bàn thờ, những lời kinh mộc mạc nhưng tha thiết… tất cả hòa quyện thành một của lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa. Chính trong sự đơn sơ ấy, đức tin được thanh luyện và trở nên tinh tuyền, như hương trầm âm thầm bay lên trước Thánh Nhan.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn được mời gọi chiêm ngắm Đức Maria – Mẹ La Vang – như mẫu gương của lòng tín thác và sự kiên trung. Mẹ là Đấng đã hiện diện giữa rừng sâu để an ủi đoàn con trong cơn thử thách; và hôm nay, Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với những người con của núi rừng Tây Nguyên, đặc biệt là anh chị em dân tộc, trong những gian nan của cuộc sống thường ngày. Nơi Mẹ, họ tìm thấy điểm tựa thiêng liêng vững chắc, một nguồn an ủi không bao giờ cạn.

Thánh lễ tạ ơn hôm nay không chỉ là lời tri ân dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, mà còn là một dấu chỉ sống động về sức sống của Giáo Hội nơi vùng đất truyền giáo. Trong bối cảnh Giáo phận Đà Lạt đang hướng tới dấu mốc kỷ niệm 100 năm loan báo Tin Mừng cho các dân tộc thiểu số, sự hiện diện và lòng trung thành của anh em dân tộc chính là minh chứng hùng hồn cho công trình của Thiên Chúa đang âm thầm triển nở.

Dẫu còn nhiều thiếu thốn về phương diện vật chất, nhưng nơi anh em dân tộc lại tỏa sáng một gia sản vô giá: lòng đơn sơ, chân thật nhưng đức tin vững vàng, cùng với lòng yêu mến Đức Mẹ tha thiết và tinh thần hiệp thông sâu sắc. Chính những giá trị ấy làm nên vẻ đẹp đích thực của đời sống Kitô hữu – một vẻ đẹp không phô trương, nhưng bền bỉ và thánh thiện.

Thánh lễ khép lại, cộng đoàn ra về trong niềm bình an và hy vọng. Hình ảnh những gia đình dân tộc quây quần, những nụ cười hiền hòa và ánh mắt chan chứa niềm tin như còn đọng lại nơi Linh đài – như lời chứng âm thầm nhưng mạnh mẽ về một Giáo Hội sống động giữa lòng dân tộc.

Ước gì, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, đức tin của anh em dân tộc Thượng ngày càng được củng cố, để họ tiếp tục trở nên ánh sáng giữa núi rừng, góp phần làm rạng danh Thiên Chúa và xây dựng Hội Thánh trong tình yêu và chân lý.

Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang