VINH SƠN (ĐÀ LẠT) – “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, vào sáng ngày 15/04/2026, tại nhà thờ Vinh Sơn (Đà Lạt), Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn – Tỉnh dòng Việt Nam đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng Ngân khánh và Kim khánh Linh mục cho ba vị mục tử thuộc Tu hội.
Đó là dấu mốc tri ân đặc biệt của:
- Cha Giuse Nguyễn Văn Lập (CM): Mừng 25 năm Linh mục (Ngân khánh).
- Cha Giuse Nguyễn Văn Linh (CM): Mừng 50 năm Linh mục (Kim khánh).
- Cha Phaolô Phạm Văn Trị (CM): Mừng 50 năm Linh mục (Kim khánh).

Sự hiệp thông trong Đức ái Vinh Sơn
Thánh lễ do Cha Phaolô Phạm Văn Trị chủ sự. Đồng tế với Ngài có Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Lý – Bề trên Giám tỉnh, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Thịnh – Phó Bề trên Giám tỉnh, cùng đông đảo quý Linh mục trong Tu hội và quý Cha khách.
Sự hiện diện của quý Tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa từ nhiều giáo xứ đã dệt nên một bầu khí hiệp thông sâu sắc, gói trọn trong linh đạo phục vụ người nghèo của Thánh tổ phụ Vinh Sơn Phaolô.

Linh mục: Hồng ân nhưng không và Mầu nhiệm của sự “Ở lại”
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phaolô Phạm Quang Hoàng (CM) đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên chức Linh mục. Ngài nhấn mạnh: “Ơn gọi không phải là một sự lựa chọn mang tính nhân loại, mà là một hồng ân nhưng không từ Thiên Chúa”.
Dựa trên Tin Mừng theo Thánh Gioan, Cha Phaolô nhắc nhớ rằng người Linh mục là người được chọn và được sai đi để trở thành khí cụ của Chúa giữa trần gian. Chặng đường 25 năm của Cha Giuse Lập và 50 năm của hai Cha cố Giuse Linh, Phaolô Trị là minh chứng sống động cho tinh thần “ở lại” với Chúa, ở lại với Tu hội và trung thành với sứ vụ chăm sóc đoàn chiên, đặc biệt là những anh chị em nghèo khổ. Đó là một sự trao đổi kỳ diệu: linh mục dâng cho Chúa nhân tính hèn mọn, và Chúa trao lại cho các ngài kho tàng Lời Chúa và các Bí tích.

Những dấu ấn tri ân cảm động
Sau phần Hiệp lễ, không gian nhà thờ thêm phần trang trọng khi Cha Thư ký Tu hội công bố thư chúc mừng từ Cha Bề trên Tổng quyền Tomaž Mavrič. Những chứng thư Kim khánh được trao tận tay quý Cha trong tiếng vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt của cộng đoàn.
Thay mặt tỉnh dòng, Cha Giám tỉnh Phanxicô Xaviê đã dâng lời tạ ơn Chúa và tri ân những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ của ba vị mục tử. Ngài kính chúc quý Cha luôn dồi dào sức khỏe và mãi là chứng nhân sống động của lòng thương xót.
Đáp lời, Cha Phaolô Phạm Văn Trị bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Tu hội và những người đã đồng hành, nâng đỡ các ngài trong suốt hành trình gian khổ nhưng đầy vinh hiển. Ngài khẳng định: ngày lễ hôm nay không chỉ là kỷ niệm, mà là lời đáp trả tình yêu nối dài của người môn đệ.

Niềm vui lan tỏa
Sau Thánh lễ, niềm vui được nối dài qua bữa tiệc huynh đệ ấm áp tại Học viện Durando. Những tiết mục văn nghệ và lời chúc lành từ các thân nhân, ân nhân đã làm cho ngày lễ thêm trọn vẹn tình thân ái.
Ngày mừng lễ khép lại nhưng mở ra niềm hy vọng mới. Hình ảnh những mục tử bạc đầu nhưng vẫn cháy sáng nhiệt huyết đời dâng hiến đã để lại dư âm đẹp đẽ trong lòng mỗi người tham dự, nhắc nhớ về vẻ đẹp của lòng trung tín trên hành trình phục vụ Tin Mừng và người nghèo.
Thùy Trang – Khánh Hoàng
Truyền thông giáo hạt Đà Lạt







