Sáng thứ sáu ngày 28/2/2025, tại Giáo sở Thánh Tâm (Giáo hạt Đà Lạt), Tỉnh dòng Vinh Sơn long trọng khai mạc Năm Thánh của Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn (CM) và thánh lễ kỷ niệm 400 năm (1625-2025) thành lập Tu hội, và 70 năm Tu hội được hình thành và phát triển tại Việt Nam.
Nghi thức Mở cửa Năm Thánh
Trước thánh lễ, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Lý – Bề trên Giám tỉnh Tu hội – đã khai mạc nghi thức Mở cửa Năm Thánh “nhà Vinh Sơn”. Tỉnh dòng Vinh Sơn Việt Nam đã tái hiện lại ngôi nhà mà Thánh Vinh Sơn Phaolô đã sinh ra và lớn lên. Ngôi nhà này chính là nơi nuôi dưỡng và vun đắp cho cậu bé Vinh Sơn có diệu cảm về người nghèo tại vùng quê. Hy vọng ngôi nhà này sẽ gợi lên nơi mỗi thành viên Vinh Sơn cách rõ ràng hơn về cuộc đời tuổi thơ của Cha Thánh, đặc biệt hơn, làm sống lại tinh thần của Thánh tổ phụ.
Lúc 6 giờ 30, Cha Bề trên Giám tỉnh chủ sự thánh lễ kỷ niệm 400 năm thành lập Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn. Đồng tế với ngài có quý Cha thuộc Tỉnh dòng Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn Việt Nam, quý Cha tham dự Hội nghị các nhà đào tạo Vinh Sơn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đến tứ các tỉnh dòng Indonesia, Trung Hoa, Châu Đại Dương, Papua New Guinea, Philippines, Đảo Salomon, Nam và Bắc Ấn Độ, Đông Bắc Ấn Độ, quý Tu sĩ nam nữ, anh chị em trong đại Gia đình Vinh Sơn và đông đảo giáo dân tham dự.
Ưu tiên phục vụ người nghèo
Trong bài giảng, Cha Giêrađô Trần Công Dụ nói, mặc dầu ngài đã chuẩn bị bài chia sẻ cho ngày hôm nay, nhưng ngài vừa tìm thấy một sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi cho Cha Tomaž Mavrič – Bề trên Tổng quyền Tu hội Truyền Giáo Vinh Sơn, tại đền thờ Lateranô ngày 11/12/2024. vì thế, Cha Giêrađô dịch sang tiếng Việt và trình bày thay cho bài giảng.
Mở đầu văn kiện, Đức Thánh Cha viết: “Trong khi Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn chuẩn bị mừng kỷ niệm 400 năm ngày thành lập, tôi gởi lời chào thân ái đến các Linh mục và Tu huynh của Tu hội và đến tất cả các thành viên của đại Gia đình Vinh Sơn. Tôi cầu xin cho dịp kỷ niệm đặc biệt này là một cơ hội đem lại niềm vui và sự trung thành được đổi mới về tầm nhìn của người môn đệ truyền giáo, đặt nền móng trên việc bắt chước tình yêu ưu tiên của Đức Kitô đối với người nghèo. Những bước khởi đầu của Tu hội gắn liền với kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa của Thánh Vinh Sơn Phaolô, “ngọn lửa tình yêu” đã cháy nóng trong trái tim của Con Thiên Chúa làm người và đã khiến Người đồng hóa mình với người nghèo và người bị loại trừ.”
Trong những năm đầu tiên, các Linh mục và tu huynh của tu hội đi giảng đại phúc, dạy giáo lý, khuyến khích người ta trở lại lãnh nhận các Bí tích, sau đó đáp lại lời kêu mời của Đức Giám mục giáo phận Beauvais, tu hội Vinh Sơn Phaolô đảm nhận sứ vụ đào tạo hàng giáo sĩ. Bên cạnh đó, hoạt động bác ái phục vụ người nghèo của các phụ nữ “huynh đoàn bác ái đầu tiên” được tổ chức ở các địa phương và còn nối tiếp cho đến nay dưới danh hiệu AIC hay “các Bà Bác Ái”. Tiếp đến Cha Thánh Vinh Sơn cùng với Thánh nữ Louise De Marillac thành lập Tu hội Nữ Tử Bác Ái, các nữ tu được sai đi khắp nơi để phục vụ người bệnh và người nghèo.
Đức Thánh Cha viết tiếp: “Ngày nay, bước theo gót chân Thánh Vinh Sơn, gia đình của Cha Thánh Vinh Sơn tiếp tục những việc phục vụ bác ái, khởi sự những cuộc truyền giáo mới và phụ giúp việc đào tạo hàng giáo sĩ và giáo dân. Có hơn 100 ngành các linh mục, tu huynh, nữ tu và giáo dân, nam và nữ hợp thành Đại Gia đình Vinh Sơn …… Tôi hy vọng rằng những cuộc lễ mừng 400 năm sẽ làm cho tầm quan trọng của nhãn quan của Thánh Vinh Sơn Phaolô chói sáng để phục vụ Chúa Kitô nơi người nghèo, để đổi mới Giáo Hội ở thời đại chúng ta, như là những môn đệ truyền giáo phục vụ người nghèo và những người bị bỏ rơi trong những vùng ngoại biên của thế giới và những biên giới, giữa lòng một nền văn hóa cặn bã. Tôi xác tín rằng gương của Thánh Vinh Sơn có thể đặc biệt cảm hứng cho những người trẻ, trong niềm phấn khởi và sự quảng đại của họ và mối quan tâm của họ muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, được kêu gọi trở nên những chứng nhân táo bạo và can đảm của Tin Mừng bên những người đồng thời, bất cứ họ ở đâu.” Đức Thánh Cha nhắn nhủ: “Với tất cả lòng quý mến của tôi, tôi bảo đảm với các Linh mục và tu huynh của Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn sự gần gũi đặc biệt của tôi trong cầu nguyện nhân dịp lễ kỷ niệm đang đến gần…, trước mặt Thiên Chúa, những người nghèo là chúa và là chủ của chúng ta và chúng ta không xứng đáng cống hiến cho họ những việc phục vụ nhỏ bé của chúng ta”. Phó dâng tất cả các thành viên của Gia đình Vinh Sơn cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Maria, Mẹ Giáo Hội, tôi gởi đến anh chị em phép lành của tôi như bảo chứng của một niềm vui kéo dài và sự bình an trong Chúa. Tôi cũng xin anh chị em nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện”.
Sau khi nhận phép lành trọng thể, tất cả cộng đoàn cùng cất lên lời kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng để nhận ơn Toàn xá trong Năm thánh này.
Cảm mến tri ân
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Bề trên Giám tỉnh thay mặt Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn Việt Nam bày tỏ lòng cảm mến tri ân. Trước hết, Cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa luôn quan phòng, gìn giữ và ban bình an trên Tu hội trong suốt 400 năm qua, cách riêng anh em Vinh Sơn Việt Nam trong hành trình suốt 70 năm hiện diện và phục vụ tại quê hương Việt Nam thân yêu này.
Tiếp đến, Cha gởi lời cảm ơn đến quý Cha, tu sĩ nam nữ ở gần, ở xa đến hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ niềm vui với Tu hội. Sự hiện diện của quý vị là dấu chỉ của tình hiệp thông sâu sắc trong Đức Kitô và trong sứ vụ truyền giáo. Cha cũng tri ân những người đã âm thầm hy sinh đóng góp công sức để chuẩn bị cho thánh lễ hôm nay, từ việc trang trí, phụng vụ, ca đoàn, các đoàn thể trong Giáo sở Thánh Tâm, ban âm thanh ánh sáng, Ban truyền thông Giáo phận Đà Lạt và Ban truyền thông Tỉnh dòng Vinh Sơn, ban khánh tiết và ẩm thực, các hỗ trợ khác. Cảm ơn Cha Giêrađô Trần Công Dụ dịch bức thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi cho Tu hội, cám ơn quý Cha đại diện các tỉnh dòng về tham dự “Hội nghị các nhà đào tạo Vinh Sơn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” cùng hiện diện hôm nay.
Cha Bề trên Giám tỉnh cũng nguyện chúc quý Cha và mọi người đầy tràn sức khỏe, niềm vui và bình an, tràn đầy ơn Chúa để cùng nhau tiếp tục tiến bước trong sứ vụ loan báo Tin mừng, phục vụ người nghèo khổ như lòng Chúa mong muốn.
Tiếp theo Cha John Rybolt, chuyên viên về Vinh Sơn đến từ tỉnh dòng Hoa Kỳ chia sẻ tâm tình. Cha giải thích từ “Jubilee – Năm Thánh” bắt đầu từ tiếng Hipri có nghĩa là cái sừng của con cừu đực, sau đó dần dần diễn ra, và nay gọi là Năm Thánh. Từ những năm đầu tiên (1625) Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn chỉ phục vụ tại các giáo xứ mà thôi. Đến năm 1725, Tu hội trải rộng đến các nước châu Âu và châu Phi. 100 năm kế tiếp Tu hội lan đến các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Hoa. Năm 2025, Tu hội tiếp tục trải rộng đến các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, một sự hiện diện của Tu hội trong niềm hy vọng. Tương lai 100 năm sau nữa, chắc chắn Thiên Chúa sẽ hướng dẫn Tu hội đi trong hy vọng, trung thành theo bước chân Thánh Louise De Marillac, Thánh Vinh Sơn Phaolô để tiếp tục sứ mạng mà Chúa giao phó cho chúng ta.
Bài: Thùy Trang (Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt)
Hình: Ban Truyền thông Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn