“Chân đi chưa biết về đâu,
Lòng riêng đã gọi nhiệm mầu cao xanh.
Tìm nơi đất lành chim đậu,
Xây ngôi đan viện dệt thành bài ca.”
Trong tâm tình tạ ơn vì muôn hồng ân Thiên Chúa, thứ Năm ngày 04/02/2025, cộng đoàn dân Chúa hân hoan cùng quy tụ về Nữ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Thanh cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn thành lập Đan viện. Đây không chỉ là một dấu mốc lịch sử, nhưng còn là khoảnh khắc thiêng liêng ghi khắc hành trình đức tin, cầu nguyện và hiến dâng âm thầm của cộng đoàn đan tu nơi mảnh đất cao nguyên Lâm Đồng.
Thánh lễ được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Cha Maria GiuseKhang Nguyễn Long Tiên – Viện phụ Đan viện Xitô Thiên Phước – Trực phụ Đan viện Xitô Phước Thanh, cùng quý Cha Viện phụ, quý Cha thuộc Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Châu Thủy, quý Cha đồng tế. Quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa cùng hiện diện trong tâm tình hiệp thông và tạ ơn.
Hành Trình Hình Thành Đan Viện
Ngày 17/12/2018, trong sự thôi thúc âm thầm nhưng mãnh liệt của Chúa Thánh Thần, cộng đoàn đan tu đã lên đường tìm “miền đất hứa” để đặt nền móng cho Đan viện, mang theo hành trang đơn sơ là niềm tín thác trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Những ngày đầu thật nhiều gian nan: chưa có tường cao cổng kín, chưa có cơ sở hoàn chỉnh, chỉ có đôi tay lao động bền bỉ và một đức tin không nao núng. Chính trong những thiếu thốn ấy, Thiên Chúa đã gửi đến những ân nhân quảng đại, những tấm lòng âm thầm nâng đỡ, để từng viên gạch, từng nền móng của ngôi nhà cầu nguyện dần được hình thành.
Ngày 29/6/2019, với trái tim mục tử nhân hậu, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã chính thức chấp thuận cho Đan viện được hình thành trên mảnh đất thân yêu của Giáo phận Đà Lạt. Sự chấp thuận ấy trở thành chiếc nôi nâng đỡ, giúp cộng đoàn đan tu bén rễ sâu trong đời sống Giáo Hội địa phương.
Đến ngày 01/01/2026, Đan viện tiếp tục được chính quyền công nhận là cơ sở tôn giáo, đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng không chỉ trong đời sống đức tin mà còn trong tương quan xã hội và pháp lý.
Hồng Ân Thiên Chúa Thương Ban Trên Cộng Đoàn Đan Viện Xitô Và Giáo Hội
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm ý nghĩa sâu xa của đời sống thánh hiến, cách riêng là linh đạo Xitô – thinh lặng, cầu nguyện, lao động, hoán cải.
Từ bài đọc I (2 Sm 24,2.9-17), qua hình ảnh Vua Đa-vít thống hối, Đức Cha gợi lại hình ảnh đời tu : “đời tu trước hết là một hành trình hoán cải không ngừng”. Người tu sĩ không bước vào đời thánh hiến vì đã hoàn hảo, nhưng vì ý thức sâu xa sự mỏng giòn của phận người và khát vọng để Thiên Chúa biến đổi mình mỗi ngày. Chính sự khiêm hạ, dám đứng trước Thiên Chúa trong sự thật, mới là nền móng vững chắc của đời sống đan tu. Đời tu không phải là trốn chạy thế gian, càng không phải là tìm kiếm sự an toàn cho bản thân. Trái lại, càng thuộc trọn về Chúa, người tu sĩ càng phải hi sinh nhiều hơn, dù trong thinh lặng. Đời sống đan tu mang trong mình một trách nhiệm truyền giáo loan báo Tin Mừng bằng việc cầu nguyện, hy sinh và sự hiến dâng âm thầm.
Qua Tin Mừng theo thánh Marcô (Mc 6,1-6), Đức Cha cảnh tỉnh cộng đoàn trước nguy cơ thiếu lòng tin ngay khi Chúa đang ở rất gần. Ngài mời gọi mỗi người sống khiêm tốn và đơn sơ để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời thường. Chính đời sống thánh hiến, trung tín từng ngày trong âm thầm, trở nên dấu chỉ giúp thế giới hôm nay nhận ra Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và hành động.
Kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha bày tỏ niềm trân quý trước sự hiện diện của Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Thanh, như một ân huệ Thiên Chúa ban cho Giáo Hội. Trong một thế giới ồn ào và vội vã, Giáo Hội vẫn rất cần những con người dám dừng lại, dám thinh lặng, để Thiên Chúa là tất cả.
Nghi Thức Làm Phép Bàn Thờ
Niềm vui của ngày lễ được trọn vẹn hơn với nghi thức làm phép bàn thờ. Theo giáo huấn của Giáo Hội, bàn thờ là biểu tượng của chính Chúa Giêsu Kitô, là trung tâm của đời sống phụng vụ và là trái tim của đời sống cầu nguyện cộng đoàn. Từ nơi bàn thờ này, mỗi ngày lời cầu nguyện của cộng đoàn đan tu cầu nguyện cho những người nghèo, những ai đau khổ, và cả những người đã quên hoặc chưa biết cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa.
Tâm Tình Tri Ân
Kết thúc thánh lễ, Sơ Viện trưởng Maria Timôthê Nguyễn Thị Nhẫn đại diện cộng đoàn Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Thanh dâng lời tri ân đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, nâng đỡ, đồng hành với Đan viện trong suốt hành trình hình thành và phát triển.
Thánh lễ tạ ơn thành lập Đan viện không chỉ khép lại một chặng đường, nhưng còn mở ra một hành trình mới trong đức tin, để nơi đây thực sự trở thành nguồn mạch cầu nguyện âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần nâng đỡ và lan tỏa sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội giữa lòng thế giới hôm nay.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc

