Sáng thứ Năm, ngày 16/04/2026, tại Giáo sở Thánh Tâm (Giáo hạt Đà Lạt), Tỉnh dòng Vinhsơn Việt Nam đã long trọng cử hành Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh của Tu hội Truyền giáo ThánhVinhsơn (CM), đánh dấu mốc son lịch sử 400 năm thành lập (1625 – 2025) và 70 năm hiện diện tại Việt Nam.

Bầu khí linh thiêng và hiệp thông
Sau một năm được Tòa Ân Giải Tối Cao ban sắc lệnh cho phép mở Năm Thánh, Thánh lễ Bế mạc đã diễn ra lúc 9g30 do Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Lý – Bề trên Giám tỉnh Tỉnh dòng Vinhsơn Việt Nam – chủ sự.
Đồng tế với ngài có Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính – Tổng Đại diện Giáo phận Đà Lạt, đông đảo quý Cha trong Tu hội và quý Cha khách. Hiệp dâng Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, anh chị em trong Đại gia đình Vinhsơn cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Căn tính và Linh đạo Vinhsơn
Trong bài giảng lễ, Cha Giêrađô Trần Công Dụ đã chia sẻ những nét chấm phá về lịch sử hình thành và phát triển của Tu hội trong 400 năm qua. Từ những ngày đầu đi giảng đại phúc, dạy giáo lý và khuyến khích tín hữu lãnh nhận các bí tích, Tu hội đã đáp lại lời mời gọi của Đức giám mục giáo phận Beauvais để bước vào một sứ vụ mới: đào tạo hàng giáo sĩ.
Cha Giêrađô nhấn mạnh, người môn đệ Vinhsơn đi truyền giáo không chỉ bằng việc cử hành các bí tích, mà còn bằng chính căn tính của mình. Đó là nghệ thuật thu phục nhân tâm qua năm nhân đức đặc trưng: đơn sơ, khiêm nhường, dịu dàng, hãm mình (khổ chế) và nhiệt thành. Năm nhân đức này được ví như năm hòn đá mà cậu bé David đã nhặt bên bờ suối để đánh bại tên khổng lồ Goliath.
Nói về linh đạo, nhà truyền giáo Vinhsơn luôn hướng trọn vẹn về người nghèo. Như lời Thánh Vinhsơn từng căn dặn:
“Nào hỡi anh em, chúng ta phải xả thân với một tình yêu mới để phục vụ người nghèo và tìm kiếm những người nghèo nhất, những người bị bỏ rơi nhất. Chúng ta hãy nhận rằng: trước mặt Thiên Chúa, những người nghèo là chúa và là chủ của chúng ta, và chúng ta không xứng đáng cống hiến cho họ những việc phục vụ nhỏ bé của mình.”
Bên cạnh đó, nhà truyền giáo cần được rèn luyện không chỉ về tri thức sâu rộng mà còn phải có một đời sống nội tâm sâu sắc nhờ cầu nguyện và chiêm niệm. Sự trọn lành không hệ tại ở những hiện tượng xuất thần, ngất trí, mà là việc luôn tìm kiếm và tuân phục Thánh ý Chúa.
Kết thúc bài giảng, Cha Giêrađô mượn lời Đức Hồng y Raniero Cantalamessa (OFM) để nhắn nhủ anhem trong cộng đoàn: “Để kiên trì trong ơn gọi và một ngày kia trở nên người loan báo Tin Mừng đầy phấn khởi và có giá trị, hãy cố gắng yêu mến, say mê Chúa Kitô. Hãy thiết lập với Người một mối quan hệ thân mật và một tình bằng hữu khiêm tốn, rồi hãy thanh thản ra đi hướng đến tương lai.”

Lãnh nhận Ơn Toàn Xá
Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sắng. Cuối Thánh lễ, sau khi nhận phép lành trọng thể, toàn thể cộng đoàn cùng hiệp ý cất lên Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính để lãnh nhận Ơn Toàn xá trong dịp hồng phúc này.
Tâm tình tri ân và sứ mạng mới
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Bề trên Giám tỉnh Phanxicô Xaviê thay mặt Tỉnh dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân quan phòng, gìn giữ Tu hội trong suốt bốn thế kỷ qua, giúp Tu hội luôn trung thành với sứ mạng cốt lõi: Sống và loan báo Tin Mừng cho người nghèo.
Cha Giám tỉnh nhấn mạnh, khép lại Năm Thánh không phải là kết thúc, mà là một sự “sang trang”. Ngài nhắc lại tâm tình của Cha Bề trên Tổng quyền:
“Chúng ta không đóng lại cuốn sách lịch sử, nhưng đang lật sang một trang mới. Trang mới này đòi hỏi nơi người môn đệ Vinhsơn sự trung thành mang tính sáng tạo, trung thành với linh đạo Vinhsơn và biết thích ứng với những thách đố của thời đại mới.”
Nhìn về tương lai của Tỉnh dòng Truyền Giáo Vinhsơn Việt Nam, Cha Phanxicô Xaviê chia sẻ về những cơ hội và thách đố đang mở ra. Dù được Chúa ban nhiều ơn gọi trẻ, công tác đào luyện vẫn là một ưu tiên cấp bách để các tu sĩ dấn thân mạnh mẽ hơn, mở rộng hiện diện đến những vùng đất mới đúng với tinh thần truyền giáo của Đấng Sáng Lập. Các tu sĩ Vinhsơn được mời gọi xây dựng cộng đoàn huynh đệ hiệp thông, cộng tác chặt chẽ với Đại gia đình Vinhsơn và Giáo hội địa phương để Tin Mừng sống động hơn qua sự canh tân chính mình.

Khép lại Thánh lễ, Cha Giám tỉnh gửi lời nguyện chúc bình an, tràn đầy ân sủng Chúa đến quý Cha và toàn thể cộng đoàn, để tất cả cùng vững bước trên hành trình phục vụ người nghèo như lòng Chúa mong ước.
Niềm vui tạ ơn được nối dài qua bữa tiệc huynh đệ ấm cúng tại khuôn viên Tỉnh dòng. Những tiết mục văn nghệ tươi vui cùng những lời chúc tốt đẹp từ thân nhân, ân nhân đã khép lại ngày đại lễ thật trọn vẹn tình thân ái.
Thùy Trang – Khánh Hoàng
Truyền thông giáo hạt Đà Lạt









