Thánh Laurensô nói: “Tôi chỉ có một kho báu duy nhất đó là các tín hữu của Chúa Kitô”

Trong niềm hân hoan, lúc 17g00 ngày 10/8/2025 cộng đoàn Giáo xứ Tùng Nghĩa đã sốt sắng hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Laurensô bổn mạng Cha phó Laurensô Dà Gôut Tè Tuynh. Thánh lễ do cha phó Laurensô chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Quản xứ Giuse Đinh Long Văn Sĩ và Cha phó Phaolô Phạm Nguyễn Quốc. Tham dự thánh lễ có quý Dì dòng Đaminh, quý ông bà cố, cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Trong bài giảng lễ, Cha Quản xứ Giuse chia sẻ về giương nhân đức của Thánh Laurensô: “Là người quản lý tài sản của Giáo Hội, Thánh Laurensô đã sống một đời phục vụ mà không cần đền đáp. Ngài sống cho đi bất chấp cả tính mạng. Thánh nhân bảo vệ người nghèo như là kho tàng quý báu của Giáo Hội. Cuộc đời Thánh nhân tuy âm thầm lặng lẽ nhưng lời cầu nguyện, lòng bác ái, và nhất là cái chết tử đạo của Ngài đã trổ sinh muôn vàn hoa trái nơi tâm hồn mỗi người chúng ta. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa, có giá trị khi chúng ta biết quảng đại quên mình, biết nghĩ đến anh chị em xung quanh chúng ta để yêu thương và dấn thân phục vụ mọi người cách vô vị lợi như Thánh Laurensô đã nêu gương cho chúng ta”.

Trước khi kết lễ, vị Đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã dâng lên Cha phó Laurensô những tâm tình tri ân của đoàn chiên giáo xứ và tặng hoa cho ngài.

Đáp từ, Cha phó Laurensô cũng có lời cảm ơn Cha Quản xứ, Cha phó Phaolô, Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể và cộng đoàn đã sốt sắng dâng thánh lễ, cầu nguyện và chúc mừng ngài trong ngày lễ bổn mạng.

Nguyện xin Thánh Laurensô giúp Cha thêm nghị lực, thêm hăng say, nhất là nhiều sức khỏe, ơn khôn ngoan để tiếp tục hướng dẫn, chăm sóc đoàn chiên mà Chúa đã trao cho Cha. Xin Chúa ban ơn cho Cha cũng có tâm tình và lòng quảng đại như Thánh Laurensô: Trung kiên làm chứng cho Chúa.

Truyền thông Giáo xứ Tùng Nghĩa