BẢO LỘC – Trong bầu khí thánh thiện của những ngày cao điểm Mùa Chay, thứ Bảy ngày 21/03/2026, hơn 1.000 bạn trẻ từ khắp các giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc đã quy tụ về cộng đoàn Salediêng Don Bosco (Trường Tân Tiến, Bảo Lộc) để tham dự ngày Tĩnh nguyện với chủ đề: “TIN – Người bảo gì, các anh hãy làm theo”.

Ngày tĩnh nguyện không chỉ là một cuộc gặp gỡ thường niên, mà thực sự đã trở thành hành trình “trở về” đầy xúc động để các bạn trẻ tìm lại chính mình và gặp gỡ Thiên Chúa.

Khởi đầu: Đục bỏ cái cũ để xây dựng đức tin mới

Ngay từ đầu giờ chiều, sức nóng của tuổi trẻ đã lan tỏa qua các vũ điệu sinh hoạt sôi động. Phát biểu khai mạc, Cha Giuse Trần Đức Liêm (Quản hạt Bảo Lộc) đã dùng hình ảnh ẩn dụ về việc sửa chữa nhà: “Muốn căn nhà linh hồn tươi mới, cần phải dám đục đi những mảng tường cũ kỹ, sửa những chỗ sai lệch rồi mới xây dựng lại”. Ngài nhấn mạnh, đây là hành trình khó khăn nhưng đầy hy vọng khi có sự đồng hành của Mẹ Maria và Chúa Giêsu.

Lắng nghe tiếng Chúa giữa “cơn bão” FOMO và Burnout

Trong bài chia sẻ chủ đề, Cha Giuse Nguyễn Xuân Quang đã chạm đến những góc khuất của giới trẻ hiện đại khi nhắc đến hai căn bệnh tâm lý: FOMO (sợ bị bỏ lỡ) và Burnout (kiệt sức vì áp lực thành công). Cha nhắn nhủ: “Chúng ta đang chạy rất nhanh nhưng nhiều khi không biết mình đi đâu”.

Để chữa lành và tăng triển đức tin, Cha mời gọi các bạn trẻ thực hành “bí kíp” ba bước:

  • Lắng nghe: Dành thời gian ưu tiên cho Lời Chúa mỗi ngày.
  • Tự do: Chọn lựa theo lương tâm, không để áp lực đám đông dẫn dắt.
  • Phục vụ: Bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất cho những người gần gũi nhất.

Sám hối và Hướng đến Thánh Thể

Giây phút thinh lặng bao trùm không gian khi hơn 1.000 bạn trẻ bước vào giờ hồi tâm và lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Hình ảnh những hàng dài hối nhân kiên trì chờ đợi bên tòa giải tội là minh chứng cho khao khát được “đổ đầy nước vào chum” tâm hồn để Chúa biến đổi thành rượu nồng ân sủng.

Đỉnh cao của ngày tĩnh nguyện là Thánh lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận chủ tế. Trong bài giảng, Đức Cha định nghĩa đức tin bằng công thức ngắn gọn nhất: Tin là Nghe và Làm theo. Ngài nhấn mạnh: “Thiên Chúa không sợ những người đã ‘chết’ về đức tin hay ước mơ, Ngài chỉ sợ những người không còn muốn nghe tiếng gọi của Người”. Ngài kêu gọi giới trẻ tập lại hai thói quen cốt lõi: nghe tiếng Chúa mỗi ngày và can đảm thực thi điều đã nghe.

Lên đường: “ướp men” cho đời

Chương trình khép lại bằng đêm Diễn nguyện tái hiện sự kiện Tiệc cưới Cana. Vở diễn không chỉ nhắc nhớ về phép lạ năm xưa mà còn là lời mời gọi hiện tại: Thiên Chúa vẫn đang cần những “gia nhân” trẻ tuổi của thời đại mới để nối dài niềm vui Tin Mừng, qua lời nhắn nhủ của Đức Maria: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Khi ra về, mỗi bạn trẻ mang theo một “giọt nước” tượng trưng cho các giá trị Tin Mừng đã lãnh nhận. Những bước chân lên đường không chỉ mang theo niềm vui của một buổi gặp gỡ, mà là sự xác tín của những người SỐNG ĐIỀU MÌNH TIN, sẵn sàng trở thành men hy vọng ủ ấm cho gia đình, học đường và xã hội.

Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc