Sáng ngày 1 tháng 1 năm 2010 toàn thể Giáo hội trọng thể cử hành Lễ Đức Mẹ – Mẹ Thiên Chúa. Đoàn hành hương của Giáo Xứ Cát Tiên gồm 14 người đã đến thăm Giáo Xứ Đạ Tông nhân dịp mừng lễ quan thầy ca đoàn của Giáo Xứ. Sau khi Cha sở Gioan Đỗ Vinh Sơn khai mạc chương trình tổ chức lễ bổn mạng ca đoàn. Cha Giuse Trần Ngọc Hạnh cử hành thánh lễ.

Ca đoàn của Giáo Xứ Đạ Tông có 300 em (đều là người dân tộc Hơmông). Đạ Tông là miền đất xa xôi, đầy khó khăn gian khổ. Song điều mà ai cũng cảm nhận được là đức tin vô cùng mãnh liệt của bà con giáo dân người dân tộc Hơmông ở nơi đây. TrongThánh lễ, các em đã hát lên những lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và Đức Mẹ bằng tất cả tấm lòng thuần khiết và mạnh mẽ như núi rừng hùng vĩ  Tây nguyên.

Sau Thánh lễ, các em được tham gia các trò chơi dân gian tại bãi cát, là nơi giao nhau của sông Krông nô và sông Đạ tông. Chiều  tối có chương trình lửa trại và văn nghệ của các đội, các em đã tham gia chơi hết mình vì tập thể.

16 giờ chiều cùng ngày, đoàn hành hương chia tay với các em ca đoàn của Giáo Xứ Đạ Tông. Những ánh mắt đầy lưu luyến của các em lúc chia tay như muốn nói lên sự mong đợi của những người con cùng một Cha: sẽ giữ sự nối kết sợi dây thân ái mãi mãi bền vững.

Nguyễn Thi Thu Hà – Tiến Dũng