“Đức Mẹ lên trời, niềm hy vọng và nguồn an ủi của mọi tín hữu”

Trong niềm hân hoan mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng là bổn mạng của giáo xứ, cộng đoàn Giáo xứ An Hòa (Đức Trọng) đã có những ngày chuẩn bị đầy sốt sắng. Tối ngày 14/08/2025, giáo xứ tổ chức giờ chầu Thánh Thể và cử hành Bí tích Hòa giải cho cộng đoàn, giúp mọi người thanh luyện tâm hồn để đón mừng đại lễ.
Sáng ngày 15/08/2025, thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 5g00 trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm. Thánh lễ do Cha Quản xứ Phaolô Nguyễn Thanh Sơn chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha phó Giuse Nguyễn Văn Đức và Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Tuấn, người con của giáo xứ. Tham dự thánh lễ quý sơ Mến Thánh Giá Gò Vấp, các ban ngành đoàn thể trong đồng phục chỉnh tề, và đông đảo giáo dân khiến ngôi thánh đường chật kín, tràn ngập niềm vui và lòng sốt mến.

Mở đầu thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô đã gợi lại ý nghĩa trọng đại của ngày lễ: hòa chung với toàn thể Giáo Hội, cộng đoàn long trọng mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Nơi Mẹ, chúng ta chiêm ngắm mẫu gương của một đức tin tinh tuyền, một niềm cậy trông vững chắc và một tình yêu mến trọn vẹn. Đây cũng là dịp mừng bổn mạng giáo xứ, cũng như của nhiều bà và chị em trong cộng đoàn.
Trong bài giảng, Cha Gioan Baotixita nhấn mạnh: Biến cố Đức Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác là kết thúc một cuộc đời trần thế thánh thiện trong sự trung tín với Chúa. Đây là một đặc ân vô song, bởi ngoài Chúa Giêsu, chỉ một mình Mẹ được hưởng vinh quang này. Việc chiêm ngắm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng nhắc nhớ phẩm giá cao quý của thân xác con người, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Cha cũng chia sẻ: Việc chọn ngày lễ này làm bổn mạng giáo xứ không phải ngẫu nhiên, nhưng là ước nguyện của các bậc tiền nhân, để mọi người trong giáo xứ, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, sau hành trình trần thế, cũng được hưởng vinh phúc Thiên Đàng là niềm vui cùng đích của con người.

Thiên Chúa đã ban cho Mẹ Maria đặc ân cao trọng vượt trên mọi thụ tạo. Nhờ lời bầu cử của Mẹ, xin Chúa thương nhìn đến Giáo xứ An Hòa, giữ gìn và che chở chúng con như đã gìn giữ Mẹ. Trong niềm vui chung, giáo xứ cũng trân trọng gửi lời chúc mừng đến tất cả các bà, các mẹ, các chị em đã nhận Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng. Xin Mẹ luôn đồng hành và cầu bầu cho mọi người.
Truyền thông Giáo xứ An Hòa
