Ngàn tia nắng lung linh, lấp lánh tỏa chiếu trên những cánh hoa của mùa hạ. Làm cho những bông hoa thêm rạng rỡ sắc màu. Rồi những giọt sương trong vắt khẽ đong đưa trên từng cành lá.
Đất trời buổi sáng tháng Sáu tại miền đất Bảo Lộc thân thương dịu ngọt là thế! Và Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt cũng hân hoan trong niềm vui dâng trào của những ngày hồng ân dâng hiến. Bảy chị em như bảy bông hoa rạng ngời, thanh khiết hôm nay tiến dâng trọn đời cho Chúa trong Hội Dòng. Với sự hiện diện của Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, quý cha đồng tế, quý ân nhân, thân nhân xa gần của Hội Dòng, của các tân vĩnh khấn và đông đủ các chị em trong Hội Dòng.
Khởi đầu thánh lễ tràn ngập hạnh phúc như lời trong bài hát nhập lễ: “Từng bước con đi lên hồn lâng lâng thần nhạc trầm lắng Chúa ơi, nghe nước mắt ngọt ngào vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa…” Còn gì đẹp hơn khi Lời Chúa nói với chúng ta trong tin mừng thánh Gioan: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì sẽ trơ trọi một mình còn nếu nó thối đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất nó còn ai ghét mạng sống mình ở đời này sẽ giữ được nó trong cuộc sống đời đời…..”
Đặc biệt với những lời nhắn nhủ đầy yêu thương và chân thành của Đức Cha Đaminh. Qua bài đọc trong sách tiên tri Hôsê, trong thư gửi tín hữu Côlôxê và Phúc Âm theo Thánh Gioan, có thể gợi lên những tâm tình và những bài học cho quý Sơ sắp khấn trọn trong hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt hôm nay: đó là tình yêu đi bước trước của Thiên Chúa: “Trước khi các ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi…” hay: “Không phải các con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con…” Ơn gọi sống đời Thánh hiến tự nó là một hồng ân và là mầu nhiệm: hồng ân của một Thiên Chúa luôn quảng đại và mầu nhiệm của một Tình Yêu Thiên Chúa không sao hiểu thấu. Bởi vậy lời tuyên khấn trọn đời của người Nữ tu là lời đáp trả Tình Yêu Thiên Chúa mà mình cảm nghiệm được trong đời. Đặc biệt việc cảm nghiệm một cách sâu sắc hơn dưới Thập Giá Đức Kitô được triển khai trong Linh đạo Mến Thánh Giá, vì yêu mến Đấng Chịu Đóng Đinh trên Thánh giá. Cuối cùng Đức Cha mời gọi mỗi người Nữ tu Mến Thánh Giá cùng bước theo Đức Kitô trên con đường khổ nạn, với xác tín : qua Thập Giá đến Vinh Quang.
Tất cả là hồng ân. Thánh lễ khấn trọn được diễn ra trong sự trang nghiêm sốt sắng. Nguyện cầu cho Hội Dòng luôn thăng tiến, hiệp nhất và bình an để mãi trở nên cánh tay nối dài của Chúa đến với mọi người. Xin cho các chị tân vĩnh khấn hôm nay được mãi hạnh phúc trong suốt cuộc đời dâng hiến, và trở nên chứng tá tình yêu của Chúa qua sứ mạng Hội Dòng trao cho quý chị.
Truyền thông Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt