Sáng nay thứ năm lúc 9 giờ 30 ngày 31/03/2016 tại số 09 Nguyễn Thái Học Đà Lạt trong bầu khí ấm cúng của Ngôi Nhà Chung Tòa Giám Mục Đà Lạt, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ sự thánh lễ trong Nhà nguyện Tòa Giám mục Đà Lạt để tạ ơn Thiên Chúa và cầu bình an cho ngày khởi công ( dự kiến vào Lễ Truyền Tin, 04/04/2016). Cùng đồng tế với Đức Cha có các Cha thuộc Hội đồng Linh mục Giáo phận, các Tu sĩ Linh mục đại diện cho 55 Dòng tu.

Trước khi dâng thánh lễ, Cha chánh văn phòng Hoàng Văn Chính đọc lại :
I.Lược Sử Giáo phận Đà Lạt
II.Xây Dựng Giáo phận 5 Năm Qua
Tất cả đều tạ ơn Thiên Chúa vì bao việc lạ lùng, kỳ diệu Chúa đã làm cho Địa phận Đà Lạt qua các Đức Giám mục. Chúa đang tiếp tục đổ muôn hồng ân của Ngài qua các việc mà Đức Cha Antôn đã làm và đang thực hiện cho Giáo phận.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và thật linh thánh. Tất cả đều hợp một lòng, chung một ý nói lên quyết tâm chung của cả Giáo phận trong công việc cần nhiều ơn Chúa. Trong bài giảng Đức Cha đã nói lên bài trình thuật của thánh Luca nói về việc hai môn trên đường Emmau đi bên Chúa Phục Sinh nhưng không nhận ra Chúa. Quả thực, khi từ cõi chết sốn lại, Chúa Phục Sinh đã hiện ra nhiều lần với các tông đồ, với các môn đệ, với các người phụ nữ để minh chứng Chúa đã sống lại. Các tông đồ đã là chứng nhân cho Chúa Phục Sinh bằng chính cuộc sống và bằng chính mạng sống của mình. Đức Cha cũng nói đến quyết tâm nâng cấp Tòa Giám Mục để có chỗ cho các Cha tĩnh tâm và thường huấn hằng năm, đặc biệt Đà Lạt là nơi mát mẻ, nên nhiều nơi muốn có nơi đến tĩnh tâm, học hỏi và nghỉ ngơi. Hy vọng trong tương lai gần khi có đủ phòng ốc, các Đức Cha sẽ đến để Họp Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Việc nâng cấp mau hay chóng là còn tùy thuộc vào tài chánh. Hy vọng mỗi người giúp một tay công trình xây dựng, nâng cấp Tòa Giám Mục sẽ mau hoàn thành một cách mỹ mãn.
Các bài hát trong thánh lễ giúp nâng tâm hồn mọi người lên tới Chúa.Mọi người có mặt trong thánh lễ sáng nay từ Chủ Chiên, các Cha, Tu sĩ nam nữ và Giáo dân đều cảm thấy thật nhẹ nhàng, thật đạo đức, thánh thiện. Cao điểm là Bàn Tiệc Thánh Thể khi mọi người rước Chúa vào lòng với quyết tâm Chúa sẽ biến đổi tâm hồn và hướng dẫn để công việc nâng cấp Tòa Giám Mục Đà Lạt được xuôn sẻ từ khi khởi sự cho tới lúc hoàn thành.
Đức Cha đã mời gọi tất cả những người có mặt trong thánh lễ sáng nay hướng lòng về tượng đài Thánh Giuse, Bổn Mạng của Giáo phận để chúc tụng và xin Ngài nâng đỡ, chở che vì Ngài là cột trụ vững chắc cho Giáo phận:
Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên nơi diệu quang!
Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang.
Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn thánh thất,
Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian.
ĐK. Mừng lạy Cha chí nhân chí lành,
Là bạn thanh sạch Đức Nữ Trinh,
Nhân đức Cha rạng ngời, soi chiếu muôn ngji2n đời.
Nguyện cho con noi dấu Người liên
Để sau được vinh phúc vô biên.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









