Ánh mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên báo hiệu một ngày mới tươi đẹp. Hôm nay Giáo xứ Lạc Lâm thật tưng bừng rộn rã. Từng đoàn người từ Đàlạt, Bảo Lộc, đặc biệt là anh chị em Dân tộc thuộc buôn làng sắc tộc Churu của Giáo xứ Châu Sơn và buôn làng sắc tộc Kơho của Giáo xứ Kađô hân hoan tiến vào nhà thờ giữa tiếng cồng chiêng rộn rã. Một ngày thật đáng ghi nhớ, vì ba tu sĩ thuộc ba Dòng khác nhau và ba sắc tộc khác nhau sẽ được Đức Giám mục Giáo phận Đàlạt, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, phong chức linh mục :
- Thầy Micae Ya Thu, Dòng Phanxicô, thuộc sắc tộc Kơho
- Thầy Phaolô B’Nahria Yatine, Tu hội thánh Vinh Sơn, thuộc sắc tộc Churu
- Thầy Giuse Phạm Công Liêm, Dòng Đaminh, dân tộc Kinh.
Đúng 9g30 tiếng chuông vang lên báo hiệu cuộc cử hành bắt đầu và mời gọi cộng đoàn dân Chúa hợp một lòng một ý cảm tạ, ngợi khen và cầu nguyện cho ba tiến chức. Đoàn đồng tế với khoảng 130 linh mục tiến vào giữa muôn tiếng ca vang hòa lời chúc tụng của mọi người hợp với ca đoàn.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho Giáo Hội những vị mục tử nối tiếp sứ mạng của Đức Kitô hầu cứu rỗi các linh hồn. Sau bài Tin Mừng được lần lượt công bố bằng ba thứ tiếng Việt, Kơho, Churu, cha Giám tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn đã tiến cử ba tân chức và được Đức Giám Mục chấp thuận. Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lòng yêu mến nơi người mục tử. Nếu không có yêu mến thì tất cả các công việc các ngài làm đều không có giá trị. Mượn lời của Đức Thánh Cha Bênêđitô, ngài nhấn mạnh đến ba đặc tính của người mục tử. Thứ nhất, Chúa gọi người mục tử để họ hy sinh tính mạng vì đoàn chiên. Thứ hai, người mục tử tốt thì phải biết đàn chiên. Người ấy biết từng con chiên, ngược lại với kẻ trộm trèo rào mà vào. Những mục tử chỉ đi tìm địa vị danh lợi là những mục tử trèo rào. Cuối cùng, nghĩa vụ của người mục tử là phục vụ cho sự hiệp nhất, dẫn đưa con chiên mình vào đàn chiên, để cuối cùng đi vào sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Phần mà mọi người hồi hộp chờ đợi cũng đã đến, đó là nghi thức phong chức linh mục. Giây phút cảm động nhất là khi ba tiến chức phủ phục để cùng toàn thể dân Chúa cầu khẩn các thánh trên trời xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn để đủ sức chu toàn sứ vụ. Khi Đức Cha và các linh mục đặt tay trên đầu các tiến chức, nhiều người đã thổn thức với những giọt nước mắt hạnh phúc và tạ ơn. Sau nghi thức xức Dầu thánh, lời nguyện tấn phong, trao chén thánh và chúc bình an, ba tân linh mục tiến lên bàn thánh dâng thánh lễ đầu tiên của đời linh mục.
Một cụ già gần 80 tuổi đã nói với tôi : “Tôi đã tham dự đôi lần Thánh lễ truyền chức linh mục, nhưng điều làm tôi cảm động nhất lần này là đông đảo bà con Dân tộc cùng hiệp thông với chúng ta trong một thánh lễ như thế này. Những bài hát tiếng Dân tộc xen kẽ nhịp nhàng với những bài hát tiếng Việt. Họ đã có “cha” như chúng ta. Tôi muốn mọi người biết chung sống với nhau để yêu thương nhau, không còn phân biệt người Kinh với người Dân tộc nữa. Tôi cảm tạ Chúa vì đức tin của họ đã lớn mạnh”.
Cuối Thánh lễ, cha Phó Giám tỉnh Dòng Đaminh đã nói lên tâm tình tri ân và cảm tạ. Đại diện giáo dân tiếp nối chúc mừng ba tân linh mục với những cánh hoa tươi thắm. Cộng đoàn dân Chúa cũng nhân dịp này mừng lễ quan thầy Phêrô sắp tới của vị Chủ chăn Giáo phận. Một đại diện của bà con Dân tộc đã choàng vào cổ Đức Cha một chuỗi hạt cườm để tỏ lòng tin tưởng, yêu mến và biết ơn đối với Đức Cha, đặc biệt đối với lòng ưu ái đã tuyển chọn hai người con thuộc Dân tộc ít người lên chức linh mục.
Trong phần đáp từ, vị Chủ chăn Giáo phận đã loan báo một tin giật gân : theo ước tính của các nhà khoa học thì hôm nay trái đất đang nhẹ hơn 3 tỷ ký lô. Tại sao vậy ? Đó là vì hơn ba tỷ người đang mất ăn mất ngủ vì theo dõi World Cup nên đã sút cân. Cuộc tranh tài đó làm cho ngài liên tưởng đến cuộc tranh đua giữa các linh mục Dòng và Triều trong Giáo phận. Với đợt phong chức hôm nay, trong Giáo phận có 204 linh mục, Triều 102 và Dòng cũng 102. Ngài xác định rằng cuộc tranh đua này là một cuộc tranh đua thánh thiện vì nhằm phục vụ Dân Chúa và loan báo Tin mừng Nước Trời. Ngài cảm ơn và khuyến khích các Hội Dòng tiếp tục đóng góp mục tử cho Giáo phận, nhất là chăm lo cho bà con Dân tộc.
Sau cùng, ba tân linh mục ban phép lành đầu đời linh mục cho toàn thể cộng đoàn tham dự Thánh lễ, một Thánh lễ diễn ra trong bầu khí hết sức trang nghiêm và sốt sáng. Mọi người ra về trong tâm tình chiêm ngưỡng của bài hát “đẹp thay những bước chân” của người cộng tác với Chúa trong việc loan báo Tin mừng. Rồi đây, mọi người, nhất là anh chị em Dân tộc Kơho và Churu, sẽ cùng với các tân linh mục của họ, hăng say “loan báo tình thương Chúa Trời và niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi”.
Một bạn trẻ thuộc giới trẻ Phan sinh miền Bảo Lộc tâm sự : “Em vui lắm ! Đây là lần đầu tiên em tham dự một thánh lễ long trọng như thế này. Lúc ba tiến chức phủ phục xuống đất và mọi người cùng quỳ đọc kinh cầu các thánh, em đã không cầm được nước mắt. Giờ thì thầy Ya Thu đã là Cha Ya Thu rồi. Em mừng cho thầy, (í nhầm) cho cha”.
Giuse Tâm Linh OFM.









