“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ Thần truyền.” (Lc 1,38)

Trong bầu khí linh thiêng của ngày 25 tháng 3 năm 2026 – Lễ Truyền Tin, Tu hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo đã long trọng mừng lễ Bổn mạng. Trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông, anh chị em hai Tu hội cùng với quý ân nhân, thân nhân, gia đình tận hiến, hội bảo trợ ơn gọi; vùng Bảo Lộc quy tụ bên nhau để cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trên hành trình ơn gọi và đời sống dâng hiến của Tu hội.

Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 17 giờ do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương chủ tế, cùng quý Cha trong Tu hội đồng tế. Hiệp dâng trong thánh lễ có Cha giáo Anphongsô Nguyễn Đức Vĩnh, quý Thầy, quý Sœur Tận Hiến, quý Sœur Mến Thánh Giá Đà Lạt, quý ân nhân trong Hội Bảo Trợ Ơn Gọi và đông đảo cộng đoàn dân Chúa, tạo nên bầu khí hiệp thông và sốt sắng.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, Cha giáo Anphongsô nhấn mạnh mầu nhiệm Nhập Thể chính là con đường vâng phục và hiến dâng của Chúa Giêsu: từ cung lòng Đức Maria cho đến thập giá, Ngài luôn sống trọn vẹn cho thánh ý Chúa Cha và cho con người. Đây cũng là lời mời gọi mỗi người tận hiến biết noi gương Đức Maria sống lời “Xin Vâng”, mang Chúa đến với tha nhân bằng đời sống yêu thương, phục vụ và hiến dâng mỗi ngày.

Mừng Lễ Truyền Tin – Bổn mạng Tu hội là dịp để mỗi thành viên nhìn lại hành trình ơn gọi, làm mới lại đời sống tận hiến và khơi lên ngọn lửa truyền giáo. Trong tâm tình tạ ơn, cộng đoàn cũng nhớ đến Anh Trưởng Micae Việt Anh – người sáng lập Tu hội, đã mở ra con đường để mọi thành viên cùng nhau bước theo linh đạo Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và hy vọng, để mỗi người tiếp tục sống lời “Xin Vâng” giữa đời thường, trở nên khí cụ mang tình yêu Thiên Chúa đến cho mọi người.

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14)

YHN, ICM