Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Giáo phận Đà Lạt – Simon Phan Đắc Hòa đã được Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương cho thành lập ngày 17/6/2018, đến nay vừa tròn 7 năm.
Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Giáo phận, ngày 17/6/2025, tại Giáo xứ Tân Hà, Giáo hạt Bảo Lộc, Liên đoàn đã tổ chức ngày kỷ niệm này với nhiều hoạt động ý nghĩa: họp mặt Tông đồ Đội trưởng ngành Nghĩa Sĩ, tuyên hứa Huynh trưởng cấp II và III, tuyên hứa nhậm chức Tân Ban Điều hành Liên đoàn nhiệm kỳ thứ III 2025 – 2028, cùng với Thánh lễ tạ ơn.
Tiếp bước trong tinh thần xây dựng và trách nhiệm
Trước Thánh lễ, Cha Tuyên úy Liên đoàn Giuse Trần Đức Liêm đã chủ sự nghi thức tuyên hứa.
Mở đầu, Cha Giuse gợi lại tiến trình hình thành TNTT: khởi đi từ thời Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn: cho thử nghiệm tại Giáo hạt Bảo Lộc năm 2008; Đức Cha Antôn cho thành lập năm 2018 và nay được Đức Cha Đaminh khuyến khích cũng như thúc đẩy mở rộng ra toàn giáo phận. Từ những ngày đầu chập chững với sự hướng dẫn của Cha Cố Giuse Nguyễn Hữu Duyên, sự giúp đỡ của Liên đoàn Anrê Phú Yên Sài Gòn, đến nay đã có thể tự lập và phát triển với đội ngũ Huynh trưởng hơn 1000 người, trong 31 Xứ đoàn chính thức và 29 giáo xứ đã có sinh hoạt TNTT. Việc lấy tên Liên đoàn là Simon Phan Đắc Hòa, có ý giúp các thành viên nhớ đến vị Giám mục tiên khởi của Giáo phận Đà Lạt và bổn phận xây dựng giáo phận ngày một phát triển hơn về mọi mặt.
Tiếp theo, sau lời tuyên hứa của các Huynh trưởng, Cha Tuyên úy trao chứng chỉ cho 80 Huynh trưởng cấp II và 30 Huynh trưởng cấp III, đồng thời Cha Tổng Đại diện cũng trao Bổ nhiệm thư cho Tân Ban Điều hành Liên đoàn nhiệm kỳ mới. Trong đó có Ban thường vụ gồm các Trưởng:
- Giuse Nguyễn Ngọc Kính
- Phêrô Lê Bá Trí
- Giuse Nguyễn Hoàng Công Thiện
- Phanxicô Xavie Đinh Ngọc Hạnh
- Maria Ngô Thị Lệ Thủy
Cùng các ủy viên đặc trách ngành và chuyên môn.
Thánh lễ tạ ơn
Thánh lễ tạ ơn – mừng kính Thánh Simon Phan Đắc Hòa, quan thầy Liên đoàn đã được Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính chủ tế, cùng với Cha Tuyên úy Liên đoàn, Cha đặc trách ngành Nghĩa và quý Cha.
Trong bài giảng, từ hai bài đọc 2Cor 4,7-15 và Mt 10, 17-22, Cha Tổng gợi lại hình ảnh Thánh Simon Hòa, vị Chứng nhân Tử đạo vào thế kỷ 19 (sinh 1787, tử đạo 1840). Là một lương y, một Trùm họ và cũng là người cha trong gia đình 12 người con, Thánh nhân đã để lại tấm gương mẫu mực trong việc chăm sóc gia đình; sự tận tụy với công việc của Hội Thánh, sự lương thiện và lòng trắc ẩn khi hành nghề y; sự kiên cường trước những đòn vọt tra tấn gông cùm và can đảm nhận cái chết để minh chúng lòng tin yêu sắt son của mình. “Nhắc lại tấm gương của Thánh nhân để làm cho chúng ta được đánh động bởi gương sáng của Ngài, giúp chúng ta được khích lệ để sống niềm tin của mình trong môi trường làm tông đồ TNTT… Ngài đã trở nên chứng nhân cho niềm hy vọng tương lai, một tương lai vĩnh cửu không những của mình mà còn của các tín hữu, của Hội Thánh, của quê hương, của con cháu mai sau nữa. Cái chết của Ngài góp phần làm sáng lạn cho quê hương, dân tộc Việt Nam chúng ta….Ngày nay, không còn những hình thức tử đạo như xưa nữa, nhưng khi dám khước từ những cám dỗ khiến chúng ta đi ngược lại với đòi hỏi của Tin Mừng, đó chính là những sự hy sinh, những mất mát, những tử đạo vì Chúa….Xin cho mỗi thành phần đang tham dự Thánh lễ này, đều có thể noi gương của Thánh Simon Hòa, để trở nên chứng nhân cho Chúa tùy theo cương vị và bổn phận của mình.”
Cuối Thánh lễ, một đại diện Huynh trưởng dâng lời cảm tạ Cha Tổng Đại diện và quý Cha; cách đặc biệt cảm ơn quý Cha và Giáo xứ Tân Hà đã hỗ trợ cho Ban tổ chức để ngày họp mặt mừng lễ hôm nay được mọi điều tốt đẹp.
Hướng đến tương lai
Sau Thánh lễ, các hoạt động của Đội trưởng ngành Nghĩa Sĩ với chủ đề: “Nghĩa Sĩ – Hăng Say Ra Đi” được khởi động. Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam – Trưởng ban Truyền thông giáo phận đến chia sẻ với các bạn trẻ đề tài : Nghĩa Sĩ kết nối – gieo Tin Mừng. Qua đó, Cha Đaminh giúp các em biết lựa chọn cách thức tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội sao cho có hiệu quả, không bị sa đà vào những quyến rũ vô tận của internet.
Sau giờ ăn trưa và giao lưu với nhau, các em bước vào cuộc thi đố vui, nội dung liên quan đến Giáo lý khối Kinh Thánh và phong trào TNTT. Sau đó các em tham gia các trò chơi vận động, giúp các em “giải tỏa” bớt năng lượng của tuổi mới lớn, và cũng để tạo thêm tình thân hữu giữa các Đội trưởng trong các Hiệp đoàn và các Giáo hạt.
Ngày vui rồi cũng đến lúc kết thúc. Trước khi chia tay, Cha Trưởng ban tổ chức – đặc trách ngành Nghĩa nhắn nhủ các em đôi điều:
- Các con được gọi, được chọn không phải vì các con giỏi nhất, mạnh nhất, đạo đức thánh thiện nhất nhưng là vì Thiên Chúa tin tưởng nơi các con.
- Chúng ta đã cùng nhau lớn lên trong ngày họp mặt này: Có thể ở đâu đấy vẫn còn những vụng về, những thử thách… Nhưng điều quan trọng là các con đang bước tới, đang tiến bộ, và đang cố gắng hết mình.
- Tiếp tục lên đường – đừng ngừng lại: Dẫu có vấp ngã nhưng con sẽ đứng dậy, vì Chúa luôn là nguồn, nâng đỡ mỗi bước chân.
Tất cả cùng hô vang chủ đề ngày họp mặt – “Nghĩa Sĩ – Hăng Say Ra Đi” – rồi hát bài chia tay trước khi lãnh phép lành bình an ra về.
Ban Truyền thông TNTT Giáo phận Đà Lạt