Sáng Chúa nhật, ngày 26/04/2026, tại Giáo xứ Lạc Lâm, Liên huynh Đơn Dương (thuộc Huynh đoàn Giáo dân Đaminh Giáo phận Đà Lạt) đã long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh nữ Catarina Siena – Quan thầy Liên huynh, đồng thời kỷ niệm ngân khánh 25 năm thành lập. Sự kiện quy tụ hơn 500 đoàn viên đến từ 7 Huynh đoàn cơ sở, minh chứng cho một bề dày lịch sử và sức sống mãnh liệt của linh đạo Đaminh tại vùng đất Đơn Dương.

Nhìn lại 25 năm: Hành trình đơm bông kết trái

Từ những hạt giống âm thầm được gieo trồng cách đây một phần tư thế kỷ, Liên huynh Đơn Dương nay đã vươn mình trở thành một cây tươi tốt. Sự hiện diện của hơn 500 anh chị em đoàn viên đến từ 7 giáo xứ: Chính Tòa Đà Lạt, An Bình, Ninh Loan, Lạc Lâm, Lạc Sơn, Lạc Viên và Diom là minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển không ngừng của Liên huynh.

Trong ngày hội ngộ, niềm vui vỡ òa qua những cái bắt tay, những nụ cười chào đón tay bắt mặt mừng. Sự hiện diện của quý cha, quý soeurs, ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh Dòng, cùng ban Phục vụ các Liên huynh bạn đã nói lên tinh thần hiệp thông huynh đệ sâu sắc – một trong bốn cột trụ cốt lõi của linh đạo Đaminh.

Sống linh đạo Đaminh qua tấm gương Thánh Catarina Siena

Đúng 9g30, cộng đoàn bước vào giờ chia sẻ thiêng liêng với sự đồng hành của Cha Giuse Hà Đình Tuấn, O.P. – Phụ tá Đặc trách Huynh đoàn Tỉnh. Bằng việc phác họa lại chân dung Thánh nữ Catarina Siena, ngài đã khơi dậy trong lòng các đoàn viên những nét đẹp của linh đạo Đaminh.

Cha Giuse nhấn mạnh: Thánh Catarina là mẫu mực của người giáo dân Đaminh, một con người dung hòa tuyệt hảo giữa đời sống chiêm niệm và hoạt động. Ngài đã hết lòng yêu mến Chúa, siêng năng cầu nguyện, nhiệt tâm học hỏi chân lý và dành một tình yêu kiên trung, nồng nàn cho Mẹ Giáo hội. Đó cũng chính là lời mời gọi thiết thực dành cho mỗi đoàn viên Liên huynh Đơn Dương hôm nay: mang ánh sáng cứu độ vào giữa đời thường bằng chính đời sống thánh thiện của mình.

Ngay sau giờ chia sẻ, Cha Phêrô Mai Vũ Quốc Duy, O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận Đà Lạt, đã cử hành nghi thức làm phép tượng Thánh Catarina Siena, giúp cộng đoàn thêm phần sốt sắng trước khi bước vào đỉnh cao của ngày hội ngộ.

Thánh lễ Tạ ơn: Lời mời gọi của Vị Mục Tử Nhân Lành

Đỉnh cao của ngày lễ là Thánh lễ Tạ ơn do Cha Phêrô Mai Vũ Quốc Duy, O.P. long trọng chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong Giáo hạt Đơn Dương và quý cha Dòng Đaminh.

Khởi đi từ bài Tin Mừng Chúa nhật Chúa Chiên Lành (Ga 10,1-10), Cha Giuse Hà Đình Tuấn, O.P. tiếp tục chia sẻ trong bài giảng với ba điểm nhấn về chân dung Vị Mục Tử: biết rõ từng con chiên, hiến mạng sống vì đoàn chiên, và là cửa mang lại ơn cứu độ. Ngài mời gọi anh chị em Huynh đoàn, trong ơn gọi giáo dân Đaminh, cũng hãy noi gương Vị Mục Tử Tối Cao: dấn thân phục vụ huynh đệ, làm gương sáng trong gia đình và giáo xứ để dẫn lối cho những người xung quanh đến với nguồn ơn cứu rỗi.

Tri ân và tiếp nối sứ vụ

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông Gioan Baotixita Nguyễn Trường Thọ – Trưởng Ban Phục vụ Liên huynh Đơn Dương – đã đại diện hơn 500 đoàn viên dâng lời tri ân sâu sắc đến quý cha, quý soeurs, Ban Truyền thông Giáo hạt, Hội đồng Mục vụ cùng các ban ngành Giáo xứ Lạc Lâm. Những lẵng hoa tươi thắm được dâng lên như gói trọn tấm lòng biết ơn của toàn thể Liên huynh đối với Ban Phục vụ các cấp, Huynh đoàn Tỉnh, Huynh đoàn Giáo phận và các ân nhân.

Ngày lễ kỷ niệm khép lại trong bữa cơm huynh đệ đầm ấm. 25 năm khép lại để mở ra một chặng đường mới. Ước mong sao, với tinh thần và linh đạo ngọn đuốc Đaminh sáng ngời, cùng sự cầu bầu của Thánh nữ Catarina, Liên huynh Đơn Dương sẽ tiếp tục trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, dấn thân mạnh mẽ hơn nữa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng nơi môi trường giáo xứ và xã hội.

Truyền thông giáo hạt Đơn Dương