Vào lúc 8h00 ngày 07/02/2024 nhằm 28/12 âm lịch, liên Tu sĩ Dân tộc Giáo phận Đà Lạt tổ chức ngày họp mặt tại Giáo sở Đăng Srồn, thuộc Giáo hạt Đức Trọng, Giáo phận Đà Lạt. Lần họp mặt năm nay mang chủ đề: “Xuân hiệp nhất – yêu thương”. Chính câu chủ đề nói lên những thao thức của anh chị em trong đại gia đình liên Tu sĩ sắc tộc giáo phận. Mục đích chính của cuộc họp mặt là để chia sẻ, động viên và khích lệ ơn gọi trong các môi trường phục vụ khác nhau với những đặc sủng của mỗi dòng.
Khởi đầu cho buổi họp mặt, Cha Phêrô K’ Cheoh – Quản xứ Giáo xứ B’ Sumrăc (Bảo Lộc) – cũng là trưởng ban liên Tu sĩ sắc tộc có đôi lời chia sẻ với quý Cha, quý Thầy, quý Sơ cùng với các anh chị em Dự tu. Qua đó, Ngài muốn nhắn nhủ đến anh chị em cần phải củng cố sự hiệp thông. Tinh thần này cần được nối kết, kiện toàn để nâng đỡ nhau trong ơn gọi. Cách cụ thể là cố gắng chu toàn bổn phận của mình trong niềm vui và sống đúng theo những đặc sủng riêng của mỗi hội dòng. Bên cạnh đó, Ngài cũng nhấn mạnh đến việc bảo tồn nền văn hóa bản địa của mỗi vùng. Đó là việc sử dụng tiếng bản địa trong việc giao tiếp hằng ngày, dạy giáo lý cũng như trong các cử hành phụng vụ thánh.
Tiếp đến, Cha Gioan K’ Brel – Quản nhiệm Giáo sở Đăng Srồn – cũng là phó ban liên Tu sĩ sắc tộc, chia sẻ thêm về cuộc gặp gỡ mới mẻ này. Ngài cho biết: các Tu sĩ sắc tộc đã dấn thân vào 50 hội dòng khác nhau: 35 dòng nữ, 15 dòng nam cùng các Chủng sinh của các Đại Chủng viện trong và ngoài giáo phận; trong đó có 22 cha (12 cha dòng và 10 cha triều), 179 Tu sĩ nam nữ. Cha sở Đăng Srồn cũng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy cho từng đối tượng mà Ngài đã phục vụ trong những môi trường khác nhau. Qua đó, Ngài mời gọi tất cả các thành phần liên Tu sĩ dân tộc lưu tâm đến việc giáo dục nhân bản, tri thức, thiêng liêng. Đó là căn bản cho người muốn dấn thân vào con đường theo ơn gọi phục vụ.
Đỉnh cao của ngày họp mặt chính là thánh lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ sự. Đây quả là hồng phúc và hãnh diện cho anh chị em liên Tu sĩ sắc tộc thuộc Giáo phận Đà Lạt.
Trong thánh lễ, Đức Cha nhấn mạnh đến tinh thần hiệp thông bằng cách mở lòng. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân, mỗi cộng đoàn cần phải mở lòng mình đối với Chúa, với tha nhân … dạy dỗ cho con cái mình nên người, nên thánh, cống hiến cho Giáo hội những người con xuất sắc nhất để phục vụ Chúa và tha nhân.
Kết thúc thánh lễ, Cha trưởng ban đại diện đã chúc tết Đức Cha, Cha Quản lý, quý Cha, quý Tu sĩ và bà con giáo dân Giáo sở Đăng Srồn.
Sau đó, Đức Cha, quý Cha, và mọi người cùng chung vui trong bữa cơm “agape”. Tất cả đều cảm thấy vui. Vui vì được gặp gỡ, nối kết; được Đức Cha giáo phận luôn động viên, khích lệ tinh thần hiệp nhất, yêu thương nhau để phục vụ Chúa và tha nhân trong tình yêu Đức Kitô.
Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi, nhưng chắc chắn để lại trong lòng mỗi người tham dự dấu ấn khó quên; vui vẻ, sẵn sàng tiếp tục dấn thân trên cánh đồng truyền giáo, vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn.
Truyền thông Giáo hạt Đức Trọng
