Trong hàng ghế của thân nhân các Tân chức trong Thánh lễ Truyền chức Linh mục, người ta thấy có sự hiện diện của một bà mẹ người dân tộc ít người, dân tộc Kơho. Sự hiện diện có phần rụt rè, khép nép, nhưng khuôn mặt của bà tràn nỗi hân hoan…

5 Phó tế được trao ban tác vụ Linh mục hôm nay, có một là người dân tộc thiểu số : Thầy K’Chẻoh. Có thể nói đây là một điểm mốc quan trọng trong lịch sử Giáo phận Đà Lạt. Kể từ khi Ông tổ của việc truyền giáo cho đồng bào dân tộc – Đức Cha Cố Gioan Cassaigne – đặt chân đến vùng đất cao nguyên Lâm Viên này (1927), cho đến ngày hôm nay, ngày kết trái đầu tiên của chặng đường đầy gian lao thử thách nhưng cũng tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, tính ra gần 80 năm !!! Chắc chắn để sinh được người con này, Người Mẹ Giáo Hội đã phải quằn quại đau đớn rất nhiều, nhưng niềm vui và hạnh phúc cũng sẽ tăng gấp bội vì người con được sinh ra trong tình yêu của Thiên Chúa và Hội Thánh của Ngài.

Ngoài sự hiện diện của đông đảo các tu sĩ nam nữ, giáo dân (hơn 500 người dự lễ qua màn ảnh trực tiếp tại nhà Hội Quán), phải nói đến sự hiện diện của hơn 200 đồng bào dân tộc. Tuy so với cộng đoàn tham dự Thánh lễ hôm nay và so với nhiều dịp lễ khác tại những nơi khác thì chẳng đáng là bao. Nhưng nếu nhìn vào cả Giáo phận, gần 1/3 tín hữu là đồng bào dân tộc thiểu số (trên tổng số khoảng 300 ngàn tín hữu) và chiếm gần ½ trên tổng số đồng bào các dân tộc trong toàn tỉnh Lâm Đồng, chúng ta nhìn ra sức sống và ơn Chúa thật mãnh liệt.

Cùng đồng tế với Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo phận Đàlạt, còn có trên 150 Linh mục trong và ngoài Giáo phận, chắc chắn các ngài cũng tràn đầy niềm vui khi đón nhận thêm những người anh em vào Linh mục đoàn, đón nhận thêm những người bạn cùng vào làm việc trong cánh đồng của Thiên Chúa, đón nhận thêm những mục tử hiền lành và nhân hậu để cùng chăn dắt đoàn chiên Chúa trao ban.

Trong lời đầu lễ, Đức Cha Phêrô đã nhắc lại ơn gọi của mỗi tín hữu khi được lãnh nhận Bí Tích Rửa tội, trong đó có chức năng Tư tế. Linh mục chỉ là những người được Chúa chọn cách đặc biệt để bên Ngài, họ được chăm sóc, huấn luyện, ban Thánh Thần và sai đi để tiếp nối công cuộc cứu độ của Ngài. Đức Cha cũng xin cộng đoàn tham dự, không những cầu nguyện cho năm Tân chức, nhưng cầu nguyện cho các Linh mục của Chúa để qua các ngài, mọi thành phần Dân Chúa được thánh hóa và cho mọi người được đón nhận ơn cứu độ.

Tiếng vỗ tay và lời “Tạ Ơn Chúa” vang khắp nhà thờ sau khi Cha Giám Đốc Chủng viện xin Đức Cha phong chức cho các Phó Tế, Đức Cha đã chia sẻ với cộng đoàn tham dự, ngài nói : “Trong lịch sử Hội Thánh, Thiên Chúa luôn yêu thương dân của Ngài là chúng ta. Ngài không để chúng ta phải chịu những cám dỗ và thử thách quá sức mình. Với cặp mắt trần tục chúng ta không thấy, nhưng cứ nhìn lại quá khứ bằng cặp mắt đức tin, thưa anh chị em, không bao giờ, chẳng nơi nào mà lại không thấy sự can thiệp và quan phòng của Thiên Chúa. Chỉ có điều chúng ta phải biết tin tưởng nơi Ngài. Nếu có những lúc chúng ta đau khổ, thất bại, hãy nhớ lại câu chuyện Môsê đã bị cám dỗ để than thở, trách móc Chúa…”

Với các Tân chức, rất yêu thương trìu mến, Đức Cha cho thấy chỉ cần một việc duy nhất trong đời sống Linh mục đó là : “Con có yêu mến Thầy không ?” và đây là điều kiện tiên quyết để Chúa trao ban đàn chiên của Ngài. Trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI trong lần gặp gỡ các Đại chủng sinh và qua tấm gương của thánh Piô Năm Dấu, Đức Cha cho thấy để có thể đón nhận và đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa thì mỗi người, đặc biệt các Tân chức phải biết kết hiệp với Thánh Thể Chúa Giêsu : “Mỗi khi cử hành thánh lễ là mỗi lần chúng ta chìm đắm trong sự chiêm niệm về Thánh Thể, múc lấy ơn tha thứ, múc lấy tình yêu và sức mạnh để từ đó chúng ta dấn thân vào trong sứ mạng của mình”.

Xin nhớ ngày trọng đại này để nhận ra rằng không bao giờ Thiên Chúa lãng quên con người. Cùng với lời tạ ơn của Đức Maria trong lời kinh Magnificat, Linh mục Phêrô Đinh Tấn Hoài thay mặt cho các Tân chức nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn Đức Cha, Cha Tổng đại diện, quý cha và hết mọi người đã hiệp thông, cầu nguyện và nâng đỡ các ngài trong con đường hiến thân phục vụ. Đó cũng là tâm tình của mỗi người khi được làm con Chúa, được mời gọi để làm chứng nhân, không chỉ bằng lời nói mà bằng chính đời sống Kitô hữu đích thực của mình như lời Đức Cha Phêrô cuối bài giảng : “ Chớ gì Giáo phận, các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, 73 Giáo xứ và các Giáo họ, từng gia đình và từng người hãy đón nhận hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng ta, cầu nguyện, góp sức, góp công, góp của, làm gương tốt để giúp cho những anh chị em dân tộc thiểu số của chúng ta cũng được thăng tiến. Chúa luôn yêu thương những ai nhỏ bé…”