Lễ bổn mạng hội Gia Trưởng Giáo xứ Lạc Viên – Đơn Dương

Ai trong chúng ta lại chẳng có những ước mơ, những hy vọng. Hy vọng và ước mơ dựa trên nền tảng niềm tin sẵn có. Có những ước mơ cho bản thân, có những ước mơ của gia đình, lại cũng có những ước mơ của cộng đồng, xã hội và tất cả đều hướng tới một tương lai tốt đẹp.

Trong khuôn khổ của trang viết này, tôi muốn nói tới một ước mơ của một Giáo xứ. Giáo xứ Lạc viên đã có nhiều truyền thống tốt đẹp, đã có kỷ niệm hơn 55 năm thành hình và phát triển. Năm 2010 thánh đường đã được cung hiến, lô-gô của giáo xứ cũng đã cho chúng ta biết sự kiện đó. Một quá trình xây dựng Giáo xứ cũng chưa phải là quá dài. Tuy nhiên nó cũng vượt qua nhiều thử thách và cũng đã đạt được không ít những ước mơ. Trải qua nhiều biến động và sự đổi thay của xã hội, một ước mơ hay có thể nói là một khát khao của Cha xứ Lạc Viên cũng như của rất nhiều thành phần trong Giáo xứ, ấy là thành lập một Hội Gia Trưởng của Giáo xứ, một trong 22 đoàn thể hiện đang sinh hoạt trong Giáo xứ.

Ngày 01/05/2012, Hội Gia Trưởng đã chính thức ra mắt với cộng đoàn Giáo xứ với con số hơn 200 thành viên, cũng là một thành công lớn trong Giáo Xứ. Theo nhận định của tôi (người viết bài) thì Hội Gia Trưởng này đã thai nghén tưởng chừng như không thể sinh ra. Cha xứ Phao-lô Phạm công Phương hẳn đã chuẩn bị rất chu đáo, để sinh ra một hội đoàn có lẽ quan trọng và tầm cỡ lớn nhất của Giáo xứ. Hội đoàn này là thành phần trụ cột của Giáo xứ. Các thành  viên của hội lại là người quan trọng của mỗi gia đình, là lao động chính, là người đứng mũi chịu sào, là nhà giáo dục đầu tiên cho các con trẻ lớn lên. Vì thế mà các thành viên trong hội phải trở nên gương mẫu, giống như vai trò của thánh Giuse trong gia đình Nagiarét. Chính họ quyết định và bước đi bằng chính nỗ lực, khả năng của mình. Vì những lý do quan trọng đó mà Cha xứ Phao lô chắc cũng hao tốn nhiều năng lực và thời gian để thai nghén hội đoàn này để nó được khai sinh sau hội Hiền Mẫu và hội Kèn Tây, nhưng lại là hội đoàn quan trọng vì nắm được các ông bố thì việc điều hành Giáo xứ sẽ có nhiều thuận lợi.

Sáng sớm ngày 01/05/2012 là một ngày rất ý nghĩa của GX Lạc Viên. Giáo Hội thiết lập lễ thánh Giuse thợ nhằm đề cao giá trị lao động và cầu nguyện cho tất cả mọi người lao động. Lạc Viên vốn là dân lao động nên rất quý trọng lễ này, và hôm nay lễ này lại là lễ bổn mạng của các người chồng người cha trong gia đình. Cha xứ Phao-lô đã dành cho các gia trưởng một Thánh Bổn Mạng với tước hiệu tuyệt vời, một gương mẫu đầy đủ các nhân đức  để các gia trưởng noi theo. Thiết tưởng không có một bổn mạng nào hay hơn, tốt hơn, thánh thiện  và tuyệt vời hơn Thánh Cả Giuse Lao Động. Một ngày thật ý nghĩa với các gia trưởng Lạc Viên. Thánh lễ được bắt đầu với đoàn rước trọng thể, hội Kèn của Giáo xứ đã vang lên tiếng hân hoan cùng với sự chào mừng của các em bé để đón 200 gia trưởng vào mừng lễ bổn mạng. Tất cả mọi thành phần trong Giáo xứ đều hiện diện để hiệp thông cầu nguyện, các đoàn thể với sắc phục riêng của mình như muốn nói lên sự chia sẻ niềm vui ngày lễ. Một hình ảnh thật đẹp mắt nổi lên trong thánh đường, tạo nên một bầu khí phụng vụ thật sinh động.

Thánh lễ  mừng bổn mạng, tạ ơn Chúa đã diễn ra trong bầu khí nghiêm trang, sốt sắng hơn bao giờ hết. Tiếng hát cộng đồng của hội Gia Trưởng tuy chưa đạt nghệ thuật, nhưng cũng đã làm cho thánh lễ thêm trang trọng và nồng ấm. Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu, sự khởi đầu của một con người bước vào đời đã là khó nhưng sự khởi đầu của một đoàn thể bước vào sinh hoạt giữa cộng đoàn Giáo xứ còn khó khăn hơn. Có câu nói : đầu xuôi thì đuôi lọt, thì sự khởi đầu này hứa hẹn một tương lai gần đây sẽ thêm phần đạo đức và cần mẫn cho các ông bố của mỗi gia đình. Đó cũng đã là một động lực tốt giúp cho giới gia trưởng có thể sống tốt và sinh hoạt tốt. Những thành viên cốt cán của Hội có thêm “lửa” để phục vụ, lòng hăng say nhiệt thành có điểm tựa để bước xa hơn.

Trong buổi liên hoan trưa ngày 01/05, cũng như bài cám ơn của anh trưởng hội luôn nhắc lại lời xin Cha giúp chúng con có thêm lòng đạo đức. Thiết tưởng đó là điều cốt lõi mà cha Phao-lô hằng quan tâm đến mọi người, huống chi là hội đoàn mà Cha đã thai nghén nhiều tháng ngày mỏi mong. Xin cho nhiều tiền để ……… thì khó , chứ xin Cha vun trồng lòng đạo đức thì chắc là không thiếu. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng đưa tay ra để cho ngài nắm lấy và dẫn dắt , thì chắc chắn cánh cửa tình yêu của Chúa sẽ mở rộng để chúng ta bước vào.

Một cảm tưởng , một suy nghĩ nào cho ngày khai sinh Hội Gia Trưởng GX Lạc viên ?

Xin thưa rằng chẳng có một ý tưởng nào sâu sa, nhiều ý nghĩa nào cho lắm. Người viết bài đây  chỉ đơn giản là : lòng cảm tạ Chúa vì mọi ơn Chúa đã ban cho Giáo xứ. Từ nay Giáo xứ thêm niềm vui, thêm sự sốt mến trong phụng vụ, thêm đoàn kết yêu thương, vì những người trụ cột của các gia đình đang giang rộng vòng tay, mở tâm hồn để đón nhận lòng yêu thương của Chúa và anh em quanh mình. Một hồng ân, một niềm vui hân hoan của cả Giáo Hội Chúa ở trần gian, và chắc chắn cũng là niềm vui của cả thiên đàng vậy, và cũng có thể kết một lời: Trong Chúa, một ước mơ của Giáo xứ Lạc Viên đã thành hiện thực.

Giuse Đinh Phước Hùng