Hôm nay (ngày 22/6/2025), khi khóa học “Lời Chúa và Sứ vụ Loan báo Tin Mừng” chính thức khép lại, trong lòng tôi bỗng dâng lên rất nhiều cảm xúc: biết ơn, xúc động, lắng đọng – và một chút luyến tiếc. Sáu tháng không quá dài, nhưng đủ để gieo vào lòng tôi một hạt giống – và tôi tin là không chỉ riêng tôi, mà nơi mỗi anh chị em trong lớp – một hạt giống của khát khao, của ơn gọi, của lòng mến Lời Chúa.
Tôi còn nhớ rất rõ buổi khai giảng vào sáng Chúa nhật 16/2/2025. Lúc đó tôi đến lớp với một chút ngần ngại, vì chưa biết mình sẽ học được gì, gặp những ai, có thể theo kịp không… Nhưng rồi, càng đi sâu vào hành trình này, tôi càng cảm nhận rõ: đây không phải chỉ là một lớp học, mà là một cuộc gặp gỡ – gặp Chúa trong Lời của Ngài, gặp nhau trong ánh nhìn, trong nụ cười, trong những buổi chia sẻ, và gặp lại chính mình trong những câu hỏi, những thao thức được đánh động từ Lời Chúa.
Tôi được học về một Thiên Chúa không xa lạ, nhưng đang hiện diện rất thật trong đời sống hằng ngày. Một Thiên Chúa luôn nói với tôi, mời gọi tôi ra khỏi chính mình, để sống Tin Mừng giữa đời. Tôi nhận ra rằng: loan báo Tin Mừng không chỉ là việc của những nhà giảng thuyết hay của các nhà truyền giáo xa xôi, mà là sứ mạng của từng người con Chúa – kể cả một người bình thường như tôi – trong gia đình, nơi công sở, giữa cộng đoàn tôi đang sống.
Lời giảng hôm nay của Cha GB Đỗ HùngTiến đã thực sự đánh động tôi. “Từ bàn tiệc Thánh Thể đến hành trình rao giảng” – câu nói ấy như một ngọn đèn được thắp lên giữa lòng tôi. Chúng tôi không chỉ đến lớp để học, mà là để được biến đổi. Và từ đây, lớp học kết thúc, nhưng hành trình bắt đầu. Tôi không dám nói mình sẽ làm được điều gì lớn lao, nhưng tôi cầu xin cho mình biết sống như một “tấm bánh được bẻ ra” – nhỏ thôi, âm thầm thôi – nhưng là bánh thật, là lương thực thật, đến từ Chúa và mang lấy hương vị của lòng mến.
Tôi biết, phía trước sẽ còn nhiều thử thách. Nhưng tôi cũng biết, mình không đơn độc. Tôi có Chúa, tôi có cộng đoàn, và tôi có bài học quý giá từ những buổi học, từ những gương mặt anh chị em cùng lớp, từ những lời giảng dạy của quý Cha, quý Dì…
Xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Xin cảm ơn tất cả.
Tham dự viên – Têrêsa Trần Thị Thanh Tâm