Sau sáu tháng miệt mài học tập vào các Chúa nhật, lúc 7g00 sáng ngày 22/06/2025, khóa học “Lời Chúa và Sứ vụ Loan Báo Tin Mừng” của Giáo hạt Madaguôi đã chính thức khép lại bằng một Thánh lễ tạ ơn trọng thể. Thánh lễ không chỉ là điểm kết thúc của một chuỗi học tập, mà còn là đỉnh cao thiêng liêng, nơi mọi nỗ lực, thao thức, lời cầu nguyện và ánh sáng từ Lời Chúa được kết tinh trong hành vi phụng tự – như một của lễ tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa, Đấng đã đồng hành với các học viên trong suốt chặng đường vừa qua.
Trong hành trình đức tin của Hội Thánh, không có con đường nào vững bền nếu không được đặt trên nền tảng của Lời Chúa, và cũng không có ngọn lửa truyền giáo nào được giữ mãi nếu không được châm bằng ánh sáng của Tin Mừng vĩnh cửu. Chính xác tín này đã thôi thúc Giáo hạt Madaguôi tổ chức khóa học không chỉ như một chương trình huấn luyện, mà như một cuộc lữ hành tâm linh sâu xa, nơi người học trở thành người được biến đổi.
Suốt sáu tháng miệt mài – từ những buổi sáng sớm tinh mơ của các Chúa nhật – một dòng người âm thầm mà bền bỉ đã tiến bước. Không phải để tích lũy kiến thức, nhưng là để ngụp lặn trong mầu nhiệm Lời, để tìm lại ngọn nguồn của đức tin, để nghe lại tiếng gọi ban đầu từ Đấng Phục Sinh: “Hãy lên đường, hãy loan báo, hãy làm chứng!”
Đây không phải là một lớp học thông thường. Đây là một cuộc khai tâm thiêng liêng, nơi mỗi người học viên được mời gọi đi vào chiều sâu của Lời, để không chỉ hiểu mà còn sống, không chỉ tiếp thu mà còn để chính Lời Chúa định hình cuộc đời họ từ bên trong. Từ những trang Kinh Thánh ngỡ như cũ kỹ, người ta không chỉ thấy ánh sáng của một thời xa xưa, mà còn nghe thấy nhịp tim sống động của chính Thiên Chúa, đang không ngừng mời gọi con người thời đại hôm nay trở về, canh tân, và lên đường.
Dưới sự hướng dẫn tận tụy của Cha Gioan Baotixita Đỗ Hùng Tiến – Trưởng ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Đà Lạt, và Cha Gioan Cao Thái Bình – Trưởng ban Kinh Thánh Giáo phận Đà Lạt, các học viên được dẫn dắt như những người lữ hành qua sa mạc để đến với nguồn nước thiêng. Qua từng buổi học, từng giờ thảo luận, từng phút giây cầu nguyện chung, Lời Chúa đã được gieo vào lòng người như hạt giống âm thầm nhưng đầy sinh lực, làm tan đi lớp bụi đạo đức hình thức, đánh thức những tâm hồn ngủ quên, và khơi dậy ngọn lửa sứ vụ nơi những con người tưởng chừng chỉ đang đi ngang qua cuộc sống.
Giờ đây, khi khóa học khép lại, không ai trong những người tham dự có thể nói rằng mình vẫn như xưa. Lời Chúa không bao giờ là điểm dừng. Lời ấy như lửa thiêu trong tim, như búa đập tan đá tảng, như dòng suối phá tung sa mạc khô cằn. Ai đã được chạm vào Lời, người ấy không thể im lặng. Ai đã thực sự sống mầu nhiệm sứ vụ, người ấy sẽ hiểu rằng: “Rao giảng Tin Mừng không phải là một chọn lựa – mà là một thôi thúc không thể cưỡng lại.”
Hôm nay, chúng ta không chỉ khép lại một chương trình đào tạo, mà còn tiễn đưa chính mình ra đi, trong tư thế của người môn đệ được sai. Mỗi học viên giờ đây là một ngọn đuốc, được thắp sáng từ chính nguồn ánh sáng của Lời – sẵn sàng cháy lên giữa đêm tối, soi lối cho tha nhân bằng chính cuộc đời hiến thân, dấn thân và yêu thương phục vụ.
Xin cho Giáo hạt Madaguôi trở thành một cánh đồng truyền giáo sống động, nơi Tin Mừng được rao giảng không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cuộc sống của người Kitô hữu ý thức sứ vụ mình giữa lòng thế giới.
Lời đã gieo. Sứ vụ đã bắt đầu. Và cánh cửa cho một thời đại loan báo mới đã mở ra.
Giờ đây, như Thánh Phaolô, mỗi người chúng ta có thể thốt lên – không phải bằng môi miệng, mà bằng chính xác tín từ đáy lòng: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9,16)
Ban Loan Báo Tin Mừng