Chúa nhật vừa qua (22/08/2015), giáo xứ Bạch Đằng đã hân hoan mừng kỷ niệm 20 năm cung hiến Thánh Đường (24/08/1995 – 24/08/2015)
Với tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa, cùng sự nhiệt thành và tấm lòng của Cha Giuse Phan Thái Hòa, và sự đoàn kết, bác ái, hiệp nhất của giáo dân, từ một ngôi nhà sàn đơn sơ, hai mươi năm qua giáo xứ Bạch Đằng đã có một ngôi Thánh Đường khang trang, nơi đầy ắp tình yêu thương – những tình thương mà Thiên Chúa và Mẹ Maria đã dành tặng cách đặc biệt cho giáo xứ, thì giờ đây cộng đoàn dân Chúa cũng lấy ra để trao lại cho nhau!
Niềm vui tiếp nối niềm vui, cộng đoàn giáo xứ cũng hân hoan gửi những lời cầu nguyện và lời chúc tốt đẹp đến Cha quản xứ Gioakim Lê Văn Chiến nhân dịp 7 năm thụ phong Linh Mục của Cha. Cầu chúc Cha được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để Ngài luôn kiên trung và tín thác trên con đường nhà Chúa!
Cha GioaKim cũng luôn quan tâm đến giáo dân và yêu thương các em thiếu nhi – những mầm non của giáo xứ. Để khuyến khích tinh thần học tập của các em, Cha đã trao những phần quà cho các em đã có thành tích tốt trong học tập từ cấp mẫu giáo cho đến tốt nghiệp bậc đại học. Qua đó Cha muốn các em luôn phấn đầu và hoàn thành tốt việc học tập tri thức của mình.
Tạ ơn Chúa đã tuôn đổ hồng ân xuống trên giáo xứ. Tạ ơn Mẹ đã luôn che chở, bảo ban từng người chúng con. Xin các Ngài luôn đồng hành với chúng con luôn mãi để chúng con biết hăng say phụng sự và sống tình bác ái không chỉ trong giáo xứ và cả trong cuộc sống hàng ngày của mình!









