Cứ hẹn lại lên, ngày 13/4/2024, nhằm thứ Bảy trong tuần II Phục sinh, đoàn con từ muôn phương lại nô nức hành hương về bên Đức Mẹ La Vang, tại Giáo xứ La Vang, thuộc Giáo hạt Bảo Lộc.
Thánh lễ được cử hành lúc 9g, do Cha Quản xứ Kitô Vua – Antôn Nguyễn Đức Khiết chủ tế, cùng với quý Cha trong hạt Bảo Lộc.
Mở đầu thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hướng về Đức Maria là Mẹ hiền của Hội Thánh, Mẹ đang ở giữa Hội Thánh, và cầu nguyện cùng Hội Thánh. Mẹ là mẫu gương của đời sống cầu nguyện và sống sứ vụ của Hội Thánh. Mỗi người hãy ngước nhìn lên Mẹ và nhờ Mẹ chuyển cầu cho chúng ta có được một trái tim nhạy bén, mau mắn đem Chúa đến cho tha nhân.
Trong bài giảng, Cha Antôn nhắc lại Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tôi muốn một Giáo Hội ra đi tới vùng ngoại biên. Tôi muốn một Giáo Hội bị bầm dập hơn là một Giáo Hội cơ cấu.” Rồi từ bài Tin Mừng của Thánh Luca hôm nay, ngài giúp cho mỗi người nhận ra rằng: Đức Maria là nhà truyền giáo đầu tiên tuyệt vời nhất, để nhắc nhớ mỗi người cũng phải trở thành sứ giả Tin Mừng cho thời đại hôm nay:
- Đức Maria đã đem niềm vui đến cho gia đình chị họ Êlisabet, Bà đã sung sướng khi 2 Hài nhi Giêsu và Gioan gặp nhau. Chúng ta không thể truyền giáo được, nếu chúng ta không đem đến cho người mà chúng ta gặp gỡ một niềm vui nào đó.
- Đức tin đã làm cho Đức Maria ra đi đến với Bà Êlisabet. Chúng ta không thể truyền giáo, và cũng không thể nói về Chúa Phục Sinh được, nếu chúng ta là con người chẳng tin gì. Hay nói cách khác: chúng ta không thể nói về Chúa khi chúng ta không có cảm nghiệm về Ngài.
Sau thánh lễ: Cha Quản xứ Giuse Trần Hữu Trí rất vui mừng cảm ơn Cha Antôn (là cha giáo của ngài) đã nhận lời mời đến dâng thánh lễ hành hương hôm nay, cùng với Cha phó và ca đoàn Giáo xứ Kitô Vua. Thánh lễ diễn ra trang nghiêm sốt sắng. Mọi người sau khi tham dự thánh lễ hôm nay ra về, sẽ biết đem niềm vui đến cho anh em mình.
Với cuộc hành hương này, mỗi người như thấy được lời mời gọi hướng tới một Hội Thánh: Hiệp hành, Tham gia và Sứ vụ thật gần gũi và thiết thực. Ước chi mỗi ngày sống của tất cả mọi người luôn là những chuyến hành hương đi tìm Chúa nhờ Mẹ dẫn đường, trở nên sứ giả của sự hiệp thông, hiệp nhất; hăng say xây dựng giáo xứ, giáo phận như Chúa muốn.
Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang