Vào lúc 9 giờ 30 sáng Chúa nhật, ngày 21/03/2010, gia đình Legio Mariae vùng Đà Lạt đã trang trọng tổ chức ngày Hành hương Năm Thánh cho toàn thể anh chị em trong hội dòng. Hôm nay cũng là ngày đại hội Acies – ngày họp mặt truyền thống cao quý nhất của hội đoàn nhằm lập lại lời hứa trung thành của từng cá nhân và tập thể Legio. Theo thủ bản của Hội, vào dịp đại lễ Truyền tin (ngày 25/03) hoặc một ngày gần đó, các hội viên sẽ quy tụ để dâng mình và đoàn thể mình cho Đức Mẹ.
Trong ngày hội ngộ sáng nay, hơn 300 hội viên đã cùng quy tụ tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt để một lần nữa khẳng định quyết tâm tận hiến cho Đức Mẹ, đồng thời dành những giây phút linh thiêng bên Chúa Giêsu Thánh Thể nhằm kín múc tình yêu cùng sức mạnh cho hành trình làm tông đồ giáo dân.

Sau phần khai mạc và sốt sắng lần hạt Mân Côi, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân – cũng là Cha Linh giám của hội đoàn, đã ban huấn từ cho anh chị em hội viên. Ngài đặc biệt nhấn mạnh: “Không phải chúng ta chỉ tuyên hứa một lần trong một năm, mà phải tuyên hứa từng giờ, từng ngày trong suốt cuộc sống của mình.” Với niềm tin tưởng và phó thác, ngài nhắc nhở: “Chúng ta dâng cuộc đời mình trong tay Đức Mẹ, và chính Mẹ sẽ dâng mỗi người chúng ta lên Thiên Chúa quyền năng và đầy yêu thương.”
Tiếp đó, trong bầu khí trang nghiêm, từng thành viên đã tiến lên trước bàn thờ Đức Mẹ để đặt tay lên hiệu kỳ và lập lại lời tuyên hứa: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ.” Nhìn những mái tóc dù đã bạc trắng hay hãy còn xanh, người tham dự đều cảm nhận được lời tuyên hứa này không chỉ được đọc lên theo mẫu sẵn có, mà thực sự phát xuất từ sâu thẳm tâm can của mỗi hội viên, là một lời cam kết chân thành, sốt mến và đầy lòng biết ơn.

Tâm tình tạ ơn của Mẹ Maria trong bài Magnificat sau đó được toàn thể cộng đoàn đồng thanh cất cao, hòa chung tiếng hát cùng Mẹ ngợi khen Thiên Chúa: “Đấng Cứu Độ đã làm cho tôi muôn việc kỳ diệu.”
Giờ Chầu Mình Thánh Chúa lắng đọng đã gói trọn những tâm tình và ước nguyện của các hội viên. Bởi lẽ khi được đứng cùng Mẹ dưới chân Thập giá Chúa Giêsu, mỗi người đều khát khao được kết hợp mật thiết với Người trong mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm. Hơn thế nữa, qua Giáo huấn của Hội Thánh, mọi người càng cảm nghiệm sâu sắc rằng Bí tích Thánh Thể chính là trung tâm điểm của đời sống Giáo hội. Từ nguồn mạch yêu thương này, các hội viên sẽ lại hăng hái lên đường, ra đi làm nhân chứng cho tình yêu của Thiên Chúa: với Mẹ, trong Mẹ và nhờ Mẹ.
Tứ Linh









