Sáng ngày 17/02/2024 (nhằm ngày mùng 8 tết Giáp Thìn), ngay từ khi bình minh mới ló rạng, tất cả anh em Dân tộc Cau Mạ từ Giáo xứ Đạnhar, buôn Lòng Hồ Mỹ Đức, thôn Ka Long, buôn Tố Lan và anh em Dân tộc thị trấn Đạtẻh, đã nô nức đổ về nhà thờ Giáo xứ Đạtẻh trên những chiếc xe máy thô sơ để họp mừng ngày hội ngộ anh em Dân tộc Cau Mạ nhân dịp đầu năm mới và đặc biệt là kỉ niệm 25 năm Cung hiến nhà thờ Giáo xứ Đạtẻh (ngày 23/02/1999 – 2024).
Hiện diện trong ngày hội ngộ năm nay, ngoài Cha Quản xứ Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông, Cha phó Micae Nguyễn Mạnh Cường, còn có Cha Quản hạt Phaolô Vũ Đức Vượng, Cha Đaminh Đoàn Hữu Du Giáo xứ Đạnhar, Cha Antôn Nguyễn Quốc Tuấn Giáo sở Mỹ Đức.
Cha Quản hạt Madaguôi đã chủ sự Thánh lễ đồng tế đặc biệt sốt sắng và thánh thiện, với bản sắc đặc trưng của anh em Dân tộc Cau Mạ, từ việc chọn Bộ Lễ, các Bài Hát và Lời Nguyện Tín Hữu hoàn toàn bằng tiếng bản xứ của anh em Dân tộc Tây Nguyên.
Sau Thánh lễ là phần thi đua giữa 5 buôn làng, với các trò chơi dân gian, dưới sự hướng dẫn của Cha phó Micae và Thầy xứ. Bầu khí diễn ra hết sức sôi động. Kết quả trò chơi đầu tiên thể hiện sức mạnh của tập thể: kéo co, giải nhất thuộc về buôn Lòng Hồ Mỹ Đức; trò chơi thể hiện tính khéo léo: bắn cung, giải nhất thuộc về Buôn Đạnhar; trò bịt mắt bắt vịt dành cho các em thiếu nhi: hầu như mỗi buôn làng đều bắt được ít là một hai con vịt, tối về nấu cháo vui vẻ đốt lửa trại với nhau; trò chơi bắt cá bằng tay: các em thể hiện tính khéo léo rất vui nhộn, hấp dẫn, bắt được con nào mang về trại của mình lấy cây xiên nướng luôn.
Kết thúc ngày hội ngộ anh em Cau Mạ năm nay, mọi người hết sức phấn khởi, tâm hồn tràn ngập niềm vui được thể hiện rõ trên khuôn mặt với nụ cười tươi nở trên đôi môi và ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc. Trước khi ra về tất cả tập trung trong nhà thờ để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Cha sở Grêgôriô, Cha phó Micae và Thầy xứ.
Ban Truyền thông Giáo hạt Madaguôi
