Đã thành truyền thống, sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng hè, Ban Giáo lý Giáo hạt Đà Lạt lại tổ chức Hội trại truyền thống để mừng Bổn mạng Anrê Phú Yên.

 

Năm nay ngày truyền thống được tổ chức tại giáo xứ Lang Biang (huyện Lạc Dương) với chủ đề “Lên Núi Thánh”.

Từ 7g30, 386 bạn trẻ (trong đó có gần 1/3 chuẩn bị trở thành Giáo lý viên) đã lần lượt qui tụ trước sân khấu giáo xứ Lang Biang để ổn định hàng đội với bài hát chủ đề “Con Đường Giêsu”.

Đúng 8 giờ cha Trưởng ban Giáo lý, Gioan Bosco Hoàng Văn Chính và cha Chính xứ Lang Biang Grégorio Nguyễn Quý Trung đã khai mạc ngày hội trại. Đến tham dự có cha Phêrô Trần Văn Hội (quản xứ Chi Lăng), cha Giuse Trần Văn Chiến (quản xứ Cầu Đất – Phát Chi – Đa Lộc), Cha Grégorio Nguyễn An Phú Đông (Phó xứ Chánh Tòa, Phó Ban Giáo lý giáo hạt), cha Giuse Nguyễn Công Chính (Phó xứ Lang Biang). Cha chính xứ Lang Biang đã giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành của giáo xứ Lang Biang và những sinh hoạt của giáo xứ. “Giáo xứ Lang Biang rất vui mừng và vinh sự khi được quí cha, anh chị em Giáo lý viên của Giáo hạt qui tụ về đây để tổ chức ngày lễ Bổn mạng” – Cha Trung phát biểu.

Tiếp đó là nghi thức rước kiệu tượng Chân phước Anrê Phú Yên vào nhà thờ. Ng hi thức tôn vinh Thánh Bổn mạng Anrê Phú Yên được cha Phó ban Giáo lý cử hành sốt sắng. Sau đó anh chị em đến từ các giáo xứ được chia thành 12 chi tộc (Đội) để bước vào trò chơi lớn chinh phục đỉnh núi Lang Biang cao 2.167m. Dù đường “Lên Núi Thánh” đầy chông gai, gian nan, thử thách nhưng có nhiều giảng viên đã là ông nội, bà ngoại (U 60 và cả U 70) vẫn bền bỉ “Theo dấu đi đường để tìm gặp Thầy An rê”. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ tất cả các thành viên tham dự đã  “vượt qua chính mình” để đặt chân “Lên Núi Thánh”, mỗi người được tặng 1 “Huy chương vàng” khắc ghi câu nói nổi tiếng của Thánh Bổn mạng, Chân phước Anrê Phú Yên “Lấy tình yêu đáp trả tình yêu”.

Sau khi “tiếp năng lượng” và nghỉ ngơi, lúc 12g45 anh chị em bước vào Thánh lễ mừng kính thánh Bổn mạng. Cha Gioan Bosco mời gọi anh chị em hãy dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao mà Chúa đã ban tặng cho các giảng viên giáo lý. Mới ngày hôm qua trời mưa bão tầm tả, nhưng hôm nay trời nắng đẹp nên tất cả những người tham dự đều đặt chân lên được đỉnh núi cao nhất Đà Lạt, đây là điều mà nhiều người mơ ước vẫn chưa một lần thực hiện được.

Trong bài giảng Cha Gioan Bosco đã chia sẻ về vài trò và sứ mạng của Giáo lý viên trong Giáo hội, mong anh chị em hãy bắt chước các Thánh Tông đồ, bắt chước Chân phướcAnrê Phú Yên biết “lấy tình yêu đáp trả tình yêu”.

Sau Thánh lễ các giáo xứ tranh thủ chụp hình từ đỉnh Lang Biang nhìn về thành phố Đà Lạt, chụp hình bên tấm bảng cột mốc Lang Biang cao 2.167m. Anh chị em lại nối đuôi nhau vượt qua những đoạn dốc hẹp trơn trượt để xuống núi.

15g45, anh chị em quây quần múa hát tại đồi “yên ngựa”, do thời gian eo hẹp và nhiều người đã thấm mệt nên chương trình thi đua trò chơi dân gian tạm gác lại.

Đến 17g30, anh chị em tập trung đầy đủ tại nhà thờ Lang Biang và cùng nhau chia sẻ bữa cơm chiều.

18g30, cha Trưởng ban Giáo lý tổng kết khóa bồi dưỡng hè 2012.

19g20 anh chị em Giáo lý viên Giáo xứ Lang Biang “chiêu đãi” Giáo lý viên Giáo hạt món “đặc sản” múa hát cồng chiêng của đồng bào Lạch. Chương trình được bắt đầu với nghi thức gọi lửa rất ấn tượng qua hoạt cảnh cuộc chiến gay go giữ Thần Ánh sáng và Thần Bóng tối. Chỉ khi Thần Ánh sáng chiến thắng thì Cha Chánh xứ Lang Biang và Cha Trưởng ban Giáo lý mới có thể châm đuốc lửa và đêm lửa trại bắt đầu. Tiếp đó, anh chị em giáo xứ Lang Biang lần lượt giới thiệu các vũ điệu cồng chiêng đặc trưng nhất của mình để mọi người hiểu hơn về đời sống và nét văn hóa độc đáo của người Lạch. Những người tham dự còn được thỏa thích thưởng thức rượu cần và thịt nướng.

Đến 21 giờ, Cha Gioan Bosco thay mặt Ban Giáo lý Giáo hạt một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đến Cha Xứ, cha Phó giáo xứ Lang Biang, cảm ơn giáo xứ Lang Biang, cách riêng các anh chị Giáo lý viên đã tạo mọi điều kiện và tích cực chuẩn bị cho ngày gặp gỡ Truyền thống này. Anh chị em mỗi người cầm trên tay ngọn nến sáng, hiệp tâm tình với cha trường ban trong nhưng tâm tình cầu nguyện và cử hành nghi thức sai đi.

Ngày truyền thống mừng Bổn mạng tại Lang Biang đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các thành viên tham dự. Mong rằng mỗi Giáo lý viên sẽ biết gắn bó với nhau hơn để tiếp tục dấn thân phục vụ Giáo hội trong việc giảng dạy giáo lý cho các em thiếu nhi.

Tổng kết khóa bồi dưỡng hè 2012

Năm nay buổi học đông nhất có 246 học viên, buổi ít nhất 210 học viên, trong đó có đến 46%  học viên chưa dạy giáo lý, chứng tỏ Giáo hạt đang có thêm nhiều người trẻ dấn thân cho việc dạy Giáo lý, đội ngũ Giáo lý viên đang được trẻ hóa. Tuy nhiên, kết quả khóa học năm nay không cao như mọi năm, trong giờ học một số bạn trẻ chưa thật tập trung, sĩ số trồi sụt qua từng buổi học đã phản ánh rõ trong kết quả bài thi trắc nghiệm. Điểm trung bình các bài thi là 7,4 điểm. Có 11 bài dưới điểm trung bình. Giáo xứ Lang Biang được trao phần thưởng vì có số học viên tham gia đông nhất (31 người) và chuyên cần nhất trong các buổi học; giáo xứ Du Sinh được trao phần thưởng vì điểm bình quân bài kiểm tra cuối khóa cao nhất. Ban Giáo lý Giáo hạt đã trao Giấy Chứng nhận cho 192 học viên đã “Hoàn thành khóa bồi dưỡng Giáo lý với chủ đề: Dẫn nhập vào Tân Ước”.

Bài: Hữu Phước

Ảnh: Minh Đại – Minh Ngữ – Hữu Huân