Chiều tối ngày 22.10.2015, nhóm Taize Dalat đã hân hoan mừng lễ Thánh Gioan Phaolo II – Quan thầy của nhóm tại Thánh đường giáo xứ Bạch Đằng.

Thánh lễ do Cha Gioakim Lê Văn Chiến, Quản xứ Bạch Đằng cử hành, và Cha Micae Nguyễn Hữu Trung đồng tế.

Cùng hiện diện với nhóm Taize còn có đại diện Quý sơ dòng Đức Bà Lâm Viên, Quý sơ dòng Phan sinh, các bạn trẻ đến từ Nhóm Lửa Yêu Thương, nhóm Sống Niềm Tin, Nhóm Thanh Sinh Công Đà Lạt, các bạn trẻ giáo xứ Thánh Tâm, giáo xứ Thánh Mẫu, chú Hữu Phước, cô Đỗ Thị Liên,  đại diện Ban giới trẻ giáo hạt Đà Lạt cùng các các cô chú phụ huynh, quý ân nhân.

Trong dịp lễ trọng đại này, nhóm Taize Dalat vui mừng hơn khi tiếp nhận thêm 7 anh chị em trở thành thành viên chính thức của nhóm  sau 5 tháng kiên trì tham gia. 

Sau bài giảng lễ, cha chủ tế đã nhận lời tuyên hứa của 7 thành viên mới, và trao biểu tượng Thánh giá cho 7 anh chị em. Các thành viên mới đã đọc vang lời tuyên hứa trước mặt Chúa: “Chúng con quyết tâm sống hy sinh và phục vụ- mang lời Chúa đến mọi nơi…”

Sau Thánh lễ , những người tham dự cùng nhau chia sẻ bữa tối ấm áp và chan hòa tình thân! Mọi người quây quần bên nhau, tâm sự chia sẻ, và cùng hòa chung những điệu nhảy rất trẻ  trung và rất đáng yêu! 

Tiếp sau đó, mọi người trở lại nhà thờ với ít phút lắng đọng để chuẩn bị cho buổi cầu nguyện Taize đặc biệt. Các thành viên tham dự đã cùng nhau tạ ơn Chúa và dâng những lời cầu nguyện cho Giáo hội, cho các Cha đã từng đồng hành với nhóm, cho quý ân thân nhân, cho các bạn trẻ trong xã hội hiện nay! Buổi cầu nguyện Taize kết thúc, mọi người hân hoan, vui sướng vì cảm nhận được hồng ân Chúa đang lan tỏa khắp nơi!

“Chẳng gì khiến ta lo âu, chẳng gì khiến ta băng khoăn, khi ta theo Chúa…”

Thật vậy, khi chúng con theo Chúa, chúng con chẳng còn lo sợ gì nữa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Thánh Gioan Phaolô cầu bầu cho từng thành viên trong nhóm chúng con luôn vững mạnh trong Đức tin, Đức cậy, Đức mến, để chúng con luôn sẵn sàng trong mọi sự Chúa trao phó! Và xin Thánh Gioan-Phaolô từ trời chúc lành cho chúng con để người trẻ chúng con thực hành điều Cha luôn dạy chúng con : Đừng sợ ! Hãy mờ cửa cho Đấng Cứu Thế !

Thùy Dung.

Đình Khánh- Việt Anh.