Sáng Chúa nhật II Phục Sinh, ngày 27/04/2025, tân Linh mục Maria Giuse Vũ Nhật Tuấn thuộc Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn đã dâng thánh lễ tạ ơn tại Giáo xứ Tân Hóa, (Giáo hạt Bảo Lộc) là quê hương của Ngài. Tân Linh mục Maria Giuse đã được Đức cha Đaminh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt truyền chức Linh mục tại Đan viện Châu Sơn ngày 19/03/2025.
Đồng tế trong thánh lễ này có Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Đức Nguyên Viện Phụ đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn – Gioan Vianey Nguyễn Tri Phương, Cha phó chưởng ấn Giuse Nguyễn Minh Cường, Cha Quản xứ Tân Hóa Giuse Đinh Xuân Đệ cùng quý Cha trong giáo phận và Đan viện Châu Sơn.
Tham dự thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, thân nhân tân Linh mục (LM) và cộng đoàn Giáo xứ Tân Hóa.
Mở đầu thánh lễ, tân LM dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức LM, đồng thời cầu nguyện, tri ân, tưởng nhớ đến Cha Cố Phaolô, Cha Cố Alphongsô, ông bà tổ tiên và quý ân nhân, thân bằng quyến thuộc đã qua đời trong Giáo xứ Tân Hóa – nơi tân LM đã được sinh ra và lớn lên.
Trong bài giảng, Cha phó chưởng ấn Giuse chia sẻ với cộng đoàn về thiên chức LM. Ngài nói: “Linh mục là một huyền nhiệm, vì được Chúa chọn giữa muôn người. Tại sao Chúa chọn người này mà không chọn người kia? Phải chăng vì người này giỏi hơn, đạo đức thánh thiện hơn người kia? Thưa không phải thế. Thiên Chúa chọn … vì Người muốn như thế! Người chọn tôi, nên tôi đáp lời: “Này con đây, con đến để thực thi ý Chúa.” (Dt 10,9).
Thánh Augustinô đã nói về huyền nhiệm ơn gọi như sau:
- Cần một người cha cho dân Chúa, Chúa đã chọn một ông cụ già, một lão nhà quê là Abraham. Abraham đã đứng lên đáp lại lời Chúa.
- Cần người phát ngôn thay mặt dân Chúa, Chúa đã chọn một anh ngọng ngịu, nhát gan là Môsê. Môsê đã đứng lên đáp lại lời Chúa.
- Cần một thủ lãnh dẫn đoàn dân Chúa, Chúa đã chọn chàng trai bé nhỏ, con út trong nhà là Đavít. Đavít đã đứng lên đáp lại lời Chúa.
- Cần một tảng đá xây nền Hội Thánh, Chúa đã chọn một anh ngư phủ, một kẻ chối Thầy là Phêrô. Phêrô đã đứng lên đáp lại lời Chúa.
- Cần một gương mặt diễn tả tình Chúa, Chúa đã chọn cô gái đứng đường, một người đáng thương là Maria Madalêna. Madalêna đã đứng lên đáp lại lời Chúa.
- Cần một chứng nhân hô vang lời Chúa, Chúa đã chọn một tên bắt đạo, người thành Tarsô là Phaolô. Phaolô đã đứng lên đáp lại lời Chúa.
Chúng ta thấy tiêu chuẩn chọn gọi của Thiên Chúa khác với của loài người. Không những khác, mà còn ngược lại với tiêu chuẩn của con người. Ơn gọi Linh mục là một huyền nhiệm là như vậy!…
Linh mục là người được Chúa chọn cũng đồng thời trao cho những sứ vụ. Nhìn xem trong cuộc đời người tín hữu, vị LM đã thi hành biết bao công việc cho phần rỗi người tín hữu: từ khi sinh ra cho đến lúc lìa đời… Để được như vậy, người LM phải trở nên một Chúa Kitô khác: thân thể LM là thân thể Chúa Kitô, đôi chân, tai mắt, miệng lưỡi, con tim, khối óc LM phải thuộc về Thiên Chúa.
Tuy nhiên LM vẫn là con người với những yếu đuối bất toàn, khó khăn thử thách…! Vì thế trong Sắc lệnh Chức Vụ và Đời Sống LM, Công đồng Vaticanô II mời gọi người giáo dân: “Hãy ân cần chia sẻ với LM cả vật chất lẫn tinh thần. Hãy kính trọng, dè dặt, giữ gìn, bảo vệ, giúp đỡ, cầu nguyện, thương yêu, tận tâm cộng tác để LM vượt qua những giới hạn và yếu đuối của mình, để chu toàn trách vụ giảng dạy, thánh hóa và dẫn dắt cộng đoàn dân Chúa cách hiệu quả.”
Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo xứ chúc mừng Cha mới và ông bà Cố, cùng tri ân sự cống hiến của gia đình cho Giáo Hội với 1 Nữ tu trong dòng MTG Đà Lạt và Cha Maria Giuse hôm nay.
Tân LM cũng ngỏ lời cảm ơn Đức cha Đaminh – Giám mục giáo phận, Đức Viện phụ Gioan Vianey, Cha Tổng Đại diện, quý Cha Quản xứ, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ và mọi người đã hiện diện trong thánh lễ tạ ơn cũng như đã góp phần trong hành trình Ơn gọi của Cha.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Hóa








