Chúa nhật III Phục Sinh (19/04/2026), cộng đoàn giáo xứ Liên Khương đã long trọng cử hành ngày Chầu lượt Giáo phận. Giữa bầu khí rạng ngời của Mùa Phục Sinh, những giờ chầu Thánh Thể đã trở thành dấu chỉ sống động của sự hiệp thông và tình yêu mến trong lòng Hội Thánh.
Mở đầu ngày chầu, cộng đoàn giáo xứ Liên Khương đã cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài thương ban cho Giáo phận, Giáo xứ và từng cá nhân trong suốt hành trình đức tin. Trước tình yêu nhiệm mầu của Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người tham dự được mời gọi lắng đọng tâm hồn, dâng lên Chúa những niềm vui, nỗi buồn, cùng những yếu đuối để được Ngài chữa lành và biến đổi.

Hiệp cùng Giáo hội hoàn vũ, cộng đoàn đã tha thiết dâng lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, quý linh mục và tu sĩ nam nữ. Đặc biệt, ngày chầu mang đậm tâm tình hiệp thông với những thao thức chung của Giáo phận: Hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho người bản địa, đẩy mạnh công cuộc loan báo Tin Mừng, giáo dục đức tin cho thiếu nhi và giới trẻ, cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến và sự bền vững của các gia đình Công giáo.

Dưới ánh sáng rạng ngời của Đấng Phục Sinh, ngày Chầu lượt không chỉ là giờ phút chiêm ngắm mà còn là lời tuyên xưng sống động: Chúa vẫn đang hiện diện và đồng hành cùng nhân loại. Gợi nhớ lại hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmau xưa: “Đang lúc họ trò chuyện, chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ.” (Lc 24,15), cộng đoàn cầu xin Chúa mở lòng mình ra để nhận biết Ngài nơi Lời Hằng Sống và Bí tích Thánh Thể.

Khép lại ngày Chầu lượt, mỗi người tín hữu Giáo xứ Liên Khương mang theo một quyết tâm mới: siêng năng cầu nguyện, quảng đại hy sinh và nhiệt thành sống bác ái. Tất cả cùng chung một niềm xác tín và một lời phó thác:
“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, yêu mến và tín thác nơi Ngài. Xin ở lại với chúng con. Amen.”
Truyền thông giáo xứ Liên Khương









