Trong hai ngày 19-20/6/2026, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) Giáo phận Đà Lạt đã mở sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp II  – Tabor XIII (đợt 1) – cho Giáo hạt Di Linh. Sa mạc qui tụ hơn 100 sa mạc sinh từ các Giáo xứ: B’Lát, Di Linh, Đinh Trang Hòa, Hòa Ninh, Ka Ming, Tân Lâm và Xà Lùng. Sa mạc được tổ chức tại Giáo xứ Tân Lâm, do cha Sa mạc trưởng – cũng là cha Quản xứ Tân Lâm: Phaolô Phạm Tường Long điều hành. Cộng tác với ngài có Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Đợi làm tuyên úy sa mạc và ban nghiên huấn Liên đoàn Simon Phan Đắc Hòa huấn luyện.

Giảng trong thánh lễ khai mạc sa mạc, Cha Sa mạc trưởng chia sẻ với các huynh trưởng: “Một người lãnh đạo đích thực không được đo bằng cấp hiệu trên vai, nhưng bằng trái tim và đời sống của mình. Một huynh trưởng giỏi không phải là người biết nhiều bài hát nhất, không phải là người hô khẩu lệnh lớn nhất, cũng không phải là người có nhiều bằng cấp nhất, hay sinh hoạt sôi nổi nhất, nhưng là người có một trái tim biết yêu Chúa và yêu các em. Các em thiếu nhi không nhớ mãi bài giáo lý mà anh chị đã dạy, nhưng các em sẽ nhớ cách anh chị đối xử với mình. Các em có thể quên trò chơi hôm nay, nhưng sẽ không quên nụ cười của người huynh trưởng. Các em có thể không nhớ bài hát sinh hoạt, nhưng sẽ nhớ mãi một lần anh chị ngồi lắng nghe khi các em buồn. Đó mới là kho tàng mà Chúa muốn chúng ta tích lũy.

Có một câu nói rất hay: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau.” Huynh trưởng cấp II là người phải biết đồng hành với người khác. Đồng hành không phải là ra lệnh, nhưng là cùng bước đi, không phải là đứng trên, nhưng là cúi xuống nâng đỡ. Chúa Giêsu đã làm như thế! Ngài là Thầy nhưng lại quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Ngài là Chúa nhưng sống như người phục vụ. Đó là mẫu gương lý tưởng của người huynh trưởng…

Trong số các sa mạc sinh có nhiều anh chị lớn tuổi, đã nhiều năm là Giáo lý viên, nay tham gia sinh hoạt TNTT. Tuy khá “vất vả” khi cùng theo nhịp với các huynh trưởng trẻ, nhưng các anh chị đã  rất vui, rất cố gắng, vì “để làm động lực cũng như hỗ trợ tinh thần cho các bạn trẻ” – như lời một chị tỏ bày! Có nhiều cặp là “bố-con, mẹ-con, vợ-chồng” cùng là sa mạc sinh trong sa mạc này.

Hơn bao giờ hết, các huynh trưởng Di Linh đang hòa mình cùng với giáo hạt và cả giáo phận tham gia vào việc hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho người Thượng tại Di Linh. 50% số huynh trưởng trong sa mạc này là người Thượng, rất nhiệt tình sát cánh chung vai với những huynh trưởng khác trong sứ vụ tông đồ cho giới thiếu nhi. Chắc chắn đây là những “hậu duệ” tốt lành từ hạt giống Đức tin mà Vị Thừa sai Jean Cassaigne đã gieo rắc trên cao nguyên này từ năm 1927.

Chiều cuối tuần, quý cha cùng với ban huấn luyện và các sa mạc sinh hết lòng tạ ơn Chúa, vì đã được trải qua 2 ngày hoạt động trong bình an, đặc biệt là thời tiết rất tốt, không bị mưa gió chút nào như mấy ngày trước đây!

Trước khi chia tay, Cha sa mạc trưởng ân cần nhắn nhủ thêm: “TNTT còn khá mới mẻ với Giáo hạt Di Linh, anh chị em cần mạnh dạn, quảng đại đến với nhau, chia sẻ cho nhau những những kinh nghiệm, khả năng, cũng như cùng nhau hoạt động vì một mục tiêu chung là Đức tin của giới trẻ, giới thiếu nhi được duy trì và phát triển.” Sau phép lành của quý Cha, ban huấn luyện cùng với các sa mạc sinh trở về xứ mình mang theo sứ điệp: “Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14), hẹn gặp lại nhau trong sa mạc Tabor XIII đợt 2.

Ban Truyền thông Liên đoàn TNTT Giáo phận Đà Lạt