Chiều Chúa nhật, ngày 06.05.2012 tại Giáo Sở Don Bosco đã diễn ra buổi khai mạc dâng hoa kính Mẹ Maria. Đại diện giáo dân Giáo Sở, các bà mẹ công giáo và các bạn sinh viên Don Bosco dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa, nén hương và ánh nến. Tham dự buổi dâng hoa có khoảng 500 giáo dân, mọi người đều đến sớm để được hòa vào các đoàn hương, hoa, nến cung nghinh Đức Mẹ.

Những bài hát hòa cùng đoàn múa hương, hoa, nến đã làm nên một bản nhạc sống động, lời tri ân thẳm sâu nhất của đoàn con cái Giáo sở kính dâng lên Mẹ Maria. Những đóa hoa hồng, hoa tím, hoa vàng…, những ngọn nến lung linh và những làn hương tỏa lan, như muốn nói với Mẹ lời cám ơn, vì Mẹ đã gìn giữ cuộc đời của từng người chúng con. Đồng thời, mọi người con cũng xin Mẹ luôn đồng hành trên những chặng đường của “cuộc đời lữ thứ trần gian”, để được nói lên hai tiếng “xin vâng” cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành cùng với chúng con. Xin nhận những cánh hoa lòng tội lỗi của chúng con. Những đóa hoa không hương, không sắc, thế mà lại nhiều lần cho Con Mẹ là Chúa Giêsu “phải chịu đâm thâu”. Xin Mẹ thương đón nhận và chuyển cầu cho chúng con hầu chúng con được xứng đáng sống trong tình yêu của Thiên Chúa trong Nước của Ngài.

Hữu Hội & Khắc Huy