Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, họ giáo Định An đã nhiều năm mong ước qua nhiều Cha phụ trách như Cha Giuse Thuyết, Cha Chinh và nay là Cha Nam Dòng Don Bosco, niềm mong chờ ấy mới được thực hiện. Đúng vậy, sáng nay gần 60 linh mục trong Giáo phận Đà Lạt và nhiều Cha Dòng Don Bosco đã hiện trong thánh lễ khánh thành và cung hiến ngôi Thánh Đường nhỏ nhưng xinh xắn và khang trang có sức chứa khoảng 300 người. Đây là ngôi Thánh Đường đủ cho một Giáo sở có số giáo dân tương đối khiêm tốn.
Dựa vào ba bài đọc, đặc biệt nghi thích cung hiến rất long trọng và trang nghiêm của thánh lễ cung hiến, Cha Giám Quản Phaolô đã quảng diễn về ý nghĩa lễ cung hiến nhà thờ. Cung hiến bàn thờ và tường nhà thờ có nghĩa là dâng hiến cho Chúa ngôi Thánh Đường, dành riêng cho Chúa để Chúa ngự trị và gặp gỡ con người. Ngày xưa Môsê, đặc biệt là Salomon đã muốn xây nhà cho Chúa. Chúa là chúa tể trời đất làm sao có thể chứa được Ngài, nơi đâu xứng đáng để Ngài ngự trị. Tuy nhiên, Salomôn đã xây được ngôi Nhà Thờ nguy nga đồ sộ cho Chúa ngự. Nhưng Nhà Thờ vẫn là những viên đá, những viên gạch, những xúc gỗ dù rằng quí giá. Đền thờ Giêrusalem rồi cũng trở nên bình địa do sức mạnh của con người. Ngôi Thánh Đường Định An đã do công sức, tấm lòng của bà con giáo dân Định An và do hằng tâm hằng sản của biết bao người ở khắp nơi. Ngôi Thánh Đường Định an được dâng hiến dành riêng cho Chúa. Chúa thánh hiến Ngôi Thánh Đường này để Ngài ngự trị, nơi đây Lời Chúa được vang lên trong các giờ phụng vụ, các Bí Tích được trao ban và các Thánh Lễ được cử hành để Mình và Máu của Chúa luôn hiện diện. Nơi đây, Chủ Chiên và con chiên có nơi gặp gỡ nhau trong tình yêu, trong sự phục vụ nhau thánh thiện và đạo đức.

Nghi thức cung hiến Thánh Đường được Cha Giám Quản Phaolô cử hành rất trang nghiêm, đạo đức và thánh thiện. Cha Giám Quản đã làm các cử chỉ, các hành vi phụng tự thật trang nghiêm và rõ ràng. Điều này nói lên sự thánh thiêng của nghi thức cung hiến và thánh lễ cung hiến.
Tham dự lễ khánh thành và cung hiến nhiều Nhà Thờ mỗi nơi một bầu khí, một cách tổ chức, nhưng các nghi thức phụng vụ hôm nay tương đối tốt và được chuẩn bị kỹ càng, cẩn thận. Dù rằng lòng của ngôi Thánh Đường nhỏ hẹp chỉ có sức chứa một số giáo dân, tu sĩ và cung thánh, và một phần Thánh Đường dành cho các Cha đồng tế. Tuy nhiên, qua thánh lễ khánh thành và cung hiến ngôi Thánh Đường Định An mỗi người một cảm nhận, mỗi người một tâm tình, tôi vẫn cảm thấy một cái gì đó khó diễn tả, một tâm tình đạo đức và một sự thánh thiện khó diễn tả trong thánh lễ khánh thành và cung hiến ngôi Thánh Đường Định An sáng nay. Ca đoàn Định An cũng đã cố gắng hết mình dùng lời ca tiếng hát để đưa mọi người đi vào Thánh Lễ và các nghi thức thánh một cách đạo đức và thánh thiện. Trong thánh lễ sáng nay có sự hiện diện của Cha Giám Tỉnh, Phó Giám Tỉnh và Ban Cố Vấn tỉnh Dòng Don Bosco. Các Cha Dòng Don Bosco đang phụ trách một mảng tương đối quan trọng của Hạt Đức Trọng, địa phận Đà Lạt.

Cha Giám Quản Phaolô cũng nói lên tâm tình thật mục tử đối với bà con giáo sở Định An. Bà con giáo dân không quên cám ơn các Cha nguyên phụ trách giáo sở Định An, Cha Giám Quản Phaolô, Cha Quản Hạt Đức Trọng Giuse Nguyễn Văn Bảo, Cha Giám Tỉnh và Tỉnh Dòng Don Bosco, Cha phụ trách đương nhiệm, Quí Cha, Quí Tu Sĩ, Quí Tôn Giáo bạn, Bà con giáo dân xa gần và đặc biệt không quên công ơn của Đức Tổng Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Giám Mục Đà Lạt đã quan tâm đến giáo sở này nhiều.
Thánh lễ khánh thành và cung hiến ngôi Thánh Đường Giáo sở Định An đã để lại trong tôi niềm vui, và sự tin tưởng thật linh thánh về việc xây dựng nhà thờ, nơi dành cho Chúa ngự và nơi Chúa ban sự sống linh thiêng cho con cái của Ngài.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









