“Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân mới, khi mọi gia đình đang quây quần, chúng ta lại cảm thấy thổn thức một nỗi niềm riêng, nỗi niềm được trở về bên Mẹ. Ngày mồng 2 Tết, hành hương về bên Mẹ La Vang, không chỉ là chuyến đi tìm sự bình an, mà còn là hành trình của người con thảo trở về nhà,  mang theo tâm tình hiếu thảo, dâng lên Mẹ của tổ tiên, ông bà, những người đã thông truyền sự sống và đức tin cho chúng ta, để Mẹ lại dâng lên Thiên Chúa, nguồn cội của mọi ân phúc.”

Thánh lễ Hành hương kính Đức Mẹ hôm nay được cử hành lúc 09g30, tại Phương đình Đức Mẹ La Vang, do Đức Cha Đaminh chủ tế, cùng với quí Cha Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử, quí Cha trong và ngoài Giáo hạt Bảo Lộc, cùng đông đảo bà con đến từ nhiều giáo xứ trong Giáo phận Đà Lạt thân yêu.

Qua các bài đọc Lời Chúa, Đức Cha Đaminh đã chia sẻ:

Thật ý nghĩa biết bao, khi ngày mồng 2 tết, ngày kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ, chúng ta lại trở về bên Mẹ Maria, để nhìn lại cội nguồn của chúng ta trong bầu khí đạo đức. Vì không ai trong chúng ta tự nhiên mà có, không ai lớn lên mà không mang ơn người đi trước, đức tin chúng ta có được hôm nay, là hoa trái của sự hy sinh âm thầm của bao thế hệ cha ông.

Bài đọc thứ nhất trích sách Huấn Ca đoạn 44 vang lên như một bản trường ca rằng: “Hãy ca ngợi những vị danh nhân cũng là cha ông chúng ta qua các thế hệ, sách Huấn Ca không chỉ nhắc tên tuồi của người nổi tiếng, mà nhấn mạnh đến công đức, đạo hạnh của bậc cha ông sẽ được lưu truyền mãi mãi qua muôn thế hệ.

Tổ tiên chúng ta có thể không được ghi vào sử sách, không để lại công trình lớn lao, không có danh vọng trần gian, nhưng tên tuổi các ngài được khắc ghi trong trái tim con cháu trước mặt Thiên Chúa. Bởi giọt mồ hôi, sự hy sinh thầm lặng, lời kinh đơn sơ, đức tin đượm chất đạo hiếu, sự trung tín các ngài dành cho Chúa, là hoa thơm trái tốt các ngài dành trao tặng cho con cháu.

Bài đọc 2: Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô nhắc nhở người làm con hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa, và Chúa hứa sẽ ban phúc lành: “Hãy thảo kính cha mẹ, ngươi sẽ được hạnh phúc, được hưởng thọ trên mặt đất này”.

Thánh Phaolô cũng nói với bậc làm cha mẹ; là đừng làm cho con cái tức giận, bởi cha mẹ là nhà truyền giáo đầu tiên, và ngài còn nhấn mạnh rằng: tình yêu được dạy không bằng lời nói, nhưng là bằng gương sáng.

Bài Phúc Âm: Chúa Giêsu trong Tin mừng Thánh Matthêu chương 15 mạnh mẽ cảnh báo các biệt phái luật sĩ thời đại chỉ giữ đạo với lối hình thức bề ngoài, mà tự thâm tâm lại chối bỏ bổn phận với cha mẹ.

Chúa cảnh báo các biệt phái luật sĩ xưa, cũng là lời nhắc nhở thiết thực cho chúng ta hôm nay; có thể chúng ta cũng dâng lễ, dâng hương trước bàn thờ tổ tiên, hành hương rất sốt sắng, nhưng lại thiếu đi sự quan tâm, thiếu thời gian, thiếu lòng biết ơn dành cho mẹ cha khi các ngài còn sống.

Tại trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang Đambri hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Mẹ, người hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng, người trung thành với Thiên Chúa qua bao thăng trầm, Mẹ dạy chúng ta gìn giữ ký ức gia đình, trân trong nguồn cội tổ tiên ông bà, biến lòng biết ơn thành động lực và hành động, sống tốt hơn trong mọi tương quan với những người thân trong gia đình, sẵn sàng phục vụ anh chi em chung quanh.

Ngày mồng 2 tết, chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho các bậc tổ tiên đã an nghỉ, cho ông bà cha mẹ còn sống được mạnh khỏe bình an, cho mỗi gia đình biết trở thành nơi lưu giữ và thông truyền đức tin cho thế hệ mai sau. Xin Mẹ luôn hiện diện để Mẹ ban ơn lành, sự bình an cho chúng ta qua tình yêu và phúc lành của Thiên Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Sở Giuse Trần Hữu Trí, đã thay lời cho đại gia đình Giáo xứ La Vang, dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa vì biết bao ân phúc Chúa đã thương ban, cùng dâng lời kính chúc xuân tới Đức Cha Đaminh, vị chủ chăn đầy kính ái của Giáo phận, cùng gần 1500 khách hành hương đang hiện diện – mùa xuân mới Bính Ngọ thật ấm áp, ngập tràn niềm vui, sự bình an và muôn phúc lành của Thiên Chúa qua sự bảo trợ của Đức Mẹ.

Ngày hành hương mồng 2 tết khép lại, nhưng tâm tình phó thác bên Mẹ vẫn còn mãi. Tạm biệt Linh địa La Vang Mẹ kính yêu trong nắng xuân ấm áp, lòng chúng con đong đầy bình an và hy vọng. Nhờ Mẹ chuyển cầu, xin Chúa chúc lành cho mọi gia đình trong năm mới này, để mỗi ngày sống đều là một lời tạ ơn. Xin Mẹ tiếp tục thương đồng hành và che chở chúng con trên vạn nẻo đường đời, để nhờ được nạp đầy năng lượng thiêng của Chúa qua Mẹ, chúng con sẵn sàng viết tiếp những trang đời mình bằng tình yêu và niềm hăng say dấn thân phục vụ, xứng đáng là một thừa sai của Tin Mừng cứu độ trong bối cảnh của thời đại hôm nay.

Truyền thông Giáo xứ La Vang