Vào lúc 17g00, thứ bảy ngày 17/5/2025, tại số 43 Lê Lai, Lộc Tiến Bảo Lộc, cộng đoàn nhà Dòng Bác Ái Hy Vọng, đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn nhân dịp hoàn thành công trình tu sửa và làm phép tượng Thánh Vinh Sơn Phaolô – Đấng sáng lập và là bổn mạng của Hội Dòng. Thánh lễ do Cha Phaolô Nguyễn Văn Sỹ chủ sự, đồng tế với Ngài có Cha Giuse Bùi Nguyễn Minh Hoàng – quản xứ Giáo xứ Quảng Lâm, Cha Phêrô Trần Ngọc Khởi, Dòng Thánh Thể, Cha Giuse Nguyễn Quang Huy, Dòng Đa Minh. Cùng hiệp dâng thánh lễ có Thầy Tôma Nguyễn Thành Hoài – Bề trên Cộng đoàn cùng quý Thầy Dòng Bác Ái, quý Tu sĩ, quý thân hữu , cộng đoàn dân Chúa và đặc biệt là sự hiện diện đầy thân thương của 35 bệnh nhân tâm thần, những người đang được quý Thầy chăm sóc yêu thương mỗi ngày.
Thánh lễ tạ ơn hôm nay được cử hành trong bầu khí của Chúa nhật V Phục Sinh, năm C, với Tin Mừng Thánh Gioan (13,31-33a.34-35).
Trong bài giảng Cha Bùi Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ: Hãy yêu như Đức Giêsu yêu. Cuộc sống cần tình yêu, nhân loại cần tình yêu, mỗi người sống trong cuộc đời này đều cần tình yêu. Có thể nói tình yêu là lẽ sống, là niềm hạnh phúc, là sự bình an của tất cả mọi người. Vì tình yêu quan trọng đến thế, nên trước khi rời bỏ thế gian, Chúa Giêsu đã không để lại một tài sản nào cho những người Ngài yêu thương, ngoài lời di chúc ngắn ngủi: “ Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34). Lời mời gọi ấy chính là định hướng cho sứ mạng cộng đoàn: yêu thương bằng hành động cụ thể , yêu thương bằng phục vụ, yêu thương không điều kiện, yêu thương cho đến cùng, như chính Chúa Giêsu và như gương sống của Thánh Vinh Sơn Phaolô. Cộng đoàn nhà Dòng Bác Ái Hy Vọng hôm nay, giữa công trình tu sửa hoàn tất và tượng Thánh Vinh Sơn Phaolô được đặt trang trọng ngay trước khuôn viên nguyện đường , như một điểm tựa tinh thần và lời nhắc nhở sống động về lý tưởng đời dâng hiến, đang viết tiếp bài học yêu thương, bằng chính cuộc sống đầy hy sinh , bằng tình yêu dành cho những người bị lãng quên.
Sau thánh lễ, cộng đoàn cùng dâng lời kinh nguyện bên tượng đài, phó dâng tất cả công việc, sứ vụ và từng người bệnh cho sự bảo trợ của Thánh Vinh Sơn Phaolô. Những ánh mắt, nụ cười và lời kinh của các bệnh nhân là dấu chỉ của niềm vui Phục Sinh, niềm vui không ồn ào, nhưng thật ấm áp và sâu lắng trọn vẹn trong tình yêu phục vụ.
Kết thúc thánh lễ tạ ơn, một vị đại diện các bệnh nhân đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý cha và mọi người.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc