Vào lúc 16g00 ngày 27/4/2024, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn thiết lập Đan viện tự trị cho Đan viện Nữ Biển Đức Đồi Hiển Linh – Lộc Nam (Giáo hạt Bảo Lộc). Đồng tế với Đức Cha Đaminh có Cha Tổng đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha Quản hạt Bảo Lộc Giuse Trần Đức Liêm và quý Cha. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, ấm áp của nguyện đường Đan viện với sự tham dự của quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, quý khách và giáo dân của Giáo xứ Lộc Nam trong mối tương quan thân cận với Đan viện.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Đaminh chia sẻ về niềm vui của Đan viện, Ngài nói: “Hôm nay Đan viện vui và tất cả những người có mặt là những người muốn chia sẻ niềm vui với tư cách là những người thân cận đối với Đan viện.”
Trong bài giảng lễ, Đức Cha nhấn mạnh: “Hôm nay Lời Chúa diễn tả tương quan mật thiết giữa Ngài với từng con chiên qua hình ảnh cây nho. Thầy là cây nho, anh em là ngành. Thiết tưởng quý Sơ Đan viện nữ Biển Đức Lộc Nam hôm nay có thể cô đọng tâm tình tạ ơn vì hồng ân được chính thức tự trị bằng cách quy hướng tất cả và tuyệt đối vào Đức Kitô Phục Sinh – chủ chiên và cây nho mà quý Sơ là ngành.”
Cuối thánh lễ trong lời huấn từ, Ngài chia sẻ rằng: “Giáo hội rất cần sự hiện diện của các đan sĩ, là những người dâng trọn đời mình cho việc chiêm ngắm dung nhan Chúa Giêsu và đem cái sắc nét, cái chiều sâu của dung nhan Ngài là tình yêu – một tình yêu chịu nạn – để phục vụ và đây là một hồng ân Chúa ban cho Hội Thánh.”
Đôi dòng lịch sử của Đan viện và tâm tình của quý Sơ trong ngày thiết lập Đan viện tự trị
NỮ BIỂN ĐỨC TRUYỀN GIÁO – qua đời sống đan tu, là tên của Hội Dòng từ thuở đầu khai sinh vào những năm 1920 – 1930. Danh xưng này cho thấy tinh thần của Đấng Sáng lập dòng, Mẹ Waddington Delmas, là ước mong thiết lập nhiều đan viện Biển Đức ở những vùng xa xôi.
Vì thế, ngay khi khởi công xây dựng trụ sở đầu tiên ở Paris, các nữ Đan sĩ từ Vanves đã ra đi đến Madagascar để lập nhà mới đầu tiên. Rồi từ đó, nhà mẹ nảy sinh nhiều nhà con, với 11 đan viện trên 3 Châu lục được thành lập: Châu Âu, Châu Á và Châu Phi…
Nữ Biển Đức Việt Nam cũng mang trong tim tinh thần truyền giáo của Hội Dòng, theo gương các bậc đi trước, 5 vị Nữ tu từ Vanves đến Buôn Ma Thuột, sống với đồng bào Dân tộc Eđê. Đến năm 1967, dời cư về Sài Gòn ở Thủ Đức. Tại đây, chị em lại tha thiết muốn lập một nhà ở nơi thanh vắng hơn. Và từ năm 2000, Chúa đã dẫn đưa chị em đến vùng đất Lộc Nam (Bảo Lộc – Lâm Đồng).
Vào năm 2013, trong dịp tĩnh tâm năm của cộng đoàn, cha giảng phòng nhấn mạnh đến lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô năm ấy: “Hãy ra đi đến các vùng ngoại biên…”. Rất mau mắn và đơn giản, khi vừa kết thúc tuần phòng, đã có Mẹ cựu Đan trưởng Agnès Tố Hương và 32 chị em gồm dự tu, thỉnh sinh, tập sinh, khấn tạm và khấn trọn hăng hái nhận bài sai của Chị Đan trưởng Marie Bernard Thủy, Bề trên Đan viện Thủ Đức, để chính thức ra đi, chọn miền đất Lộc Nam làm nơi định cư mới, giữa anh em đồng bào K’Ho và người nghèo lúc ấy.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Đã 10 năm trôi qua, với ơn Chúa, nhờ sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của bao người, chị em đã vượt qua những khó khăn gian khổ thuở ban đầu, để chung tay xây dựng đan viện, chung lòng củng cố đời sống đan tu, và vui tươi mở rộng tình làng nghĩa xóm…
Từ nay, cộng đoàn đã được Hội Dòng và nhà mẹ Thủ Đức nâng lên hàng Đan viện tự trị; được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chấp thuận, cho thiết lập trong Giáo phận Đà Lạt của Ngài và được chính quyền các cấp công nhận.
Trong tâm tình tri ân cảm tạ Chúa và ghi ơn các Đấng bản quyền. Chị em Biển Đức cũng không quên nhủ lòng: Được gọi là tự trị, là để đảm nhận trách nhiệm của Chúa và Giáo Hội trao phó, là thực thi ơn gọi cũng như linh đạo đan tu theo Thánh Biển Đức cách ý thức hơn.
Tuy nhiên, “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”, ý thức được sự mong manh yếu đuối của cộng đoàn cũng như từng cá nhân, kính xin Đức Cha Đaminh, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, thêm lời cầu nguyện cho Các Nữ tu Đan viện trong giai đoạn mới này, biết sống triệt để hơn với sứ mạng nguyện cầu trong Giáo Hội, để làm vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi và mưu ích cho các linh hồn hơn.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc
Hình Ảnh Thánh Lễ
Video Thánh Lễ