Vào lúc 17g00 chiều thứ sáu, ngày 10 tháng 06 năm 2022, tại nhà thờ Giáo xứ Đaminh, Giáo hạt Bảo Lộc, đã diễn ra Thánh Lễ Khấn Dòng cho 7 Tập sinh tuyên khấn lần đầu trong Hội dòng. Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận đã chủ tế Thánh lễ; đồng tế với Ngài có Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Đấng Sáng Lập Dòng Chứng Nhân Đức Tin, quý Cha trong và ngoài Giáo phận Đà Lạt; hiệp dâng Thánh Lễ có quý Tu sĩ nam nữ, quý Ông Bà Cố, quý ân nhân, thân nhân, quý khách và quý chị em trong Hội dòng.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn cùng với Hội dòng tạ ơn Chúa vì đời sống thánh hiến là một hồng ân Chúa ban cho Hội Thánh, đặc biệt là cho những người đang hiện diện nơi đây. Ngài mời gọi tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho 7 chị em này.
Dựa vào Lời Chúa hôm nay gồm ba bài đọc (1Sm 3, 1-10; 1Pr 1,3-9 và Mc 10,24b-30), Đức Cha Đaminh đã chia sẻ với cộng đoàn, nhấn mạnh đến việc Chúa gọi những kẻ Người muốn, là những người sẵn sàng từ bỏ tất cả đi theo sát Chúa hơn và có một niềm vui khôn tả bởi gia tài dành sẵn ở trên trời.
Quảng diễn bài trích sách Samuel, qua hình ảnh cậu bé Samuel, Đức Cha gợi lên cho cộng đoàn việc lắng nghe tiếng Chúa trong thời đại hôm nay: “…Lắng nghe trong cung cách của Chúa Giêsu, Đấng là Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta là lắng nghe bằng con tim chứ không chỉ bằng đôi tai. Con đường làm người lắng nghe, ở giữa, chia sẻ của Ngôi Lời Nhập thể đã trở thành con đường mẫu. Chúa Thánh Thần yêu cầu chúng ta lắng nghe. Lắng nghe tiếng Chúa phân trần trong tâm hồn. Lắng nghe những lời dạy dỗ bảo ban, khuyên nhủ của những bậc tôn sư có kinh nghiệm. Lắng nghe những chuyện thời sự, những vấn đề, những bận tâm, những kỳ vọng của mọi người để rồi Chúa Thánh Thần dẫn dắt giúp phân định”.
Kế đến, Đức Cha nhấn mạnh đến lời khấn Khó Nghèo qua hình ảnh người thanh niên giàu có trong bài Phúc Âm theo thánh Mac-cô. Ngài nhắc đến lời thánh Inhaxiô viết: “Nghèo khó là người mẹ, là tường luỹ bảo vệ đời sống Thánh hiến”. Đức Cha nhấn mạnh: không có đức Khó Nghèo, đời sống tu trì không đơm hoa kết trái. Chắc hẳn, nghèo khó là tường luỹ bảo bọc chúng ta khỏi lây nhiễm tinh thần thế tục. Sự dữ đi vào người ngang qua những tham lam, những cám dỗ, bỏ qua đức Khó Nghèo làm cho chúng ta không còn khả năng phân định đúng đắn những gì đang xảy ra. Ngày nay, trong một xã hội đang tục hoá, các tu sĩ phải xét đến ba điều: tiền, vênh vang và kiêu căng tự phụ. Từ đó nó sẽ kéo theo những điều xấu xa khác. Khó nghèo giúp cho chúng ta trở nên người tu sĩ hơn, giúp chúng ta biết đặt tất cả của cải mình có nơi Thiên Chúa, nghĩa là khi đó chúng ta sẽ phục vụ cho Vinh Danh Chúa và cho lợi ích chung của anh chị em.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha lặp lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng: “Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui”. Qua đó, ngài nhắc nhở rằng: “Thiên Chúa lấp đầy con tim chúng ta mà không cần đi tìm người khác. Hạnh phúc của chúng ta là tình huynh đệ tích cực được sống trong các cộng đoàn. Ước gì việc hiến thân trọn vẹn của chúng ta nhằm để phục vụ Giáo hội, phục vụ các gia đình, người trẻ, người già, người bệnh, người nghèo khó đựợc trở nên người hơn và giống Cha trên trời hơn. Ước mong các chị em tiên khấn hôm nay cũng được như vậy”.
Sau bài giảng là nghi thức khấn dòng. Với sự chứng giám của Đức Giám mục Giáo phận và cộng đoàn tham dự Thánh lễ, các khấn sinh đã đặt tay mình trong tay Chị Tổng Phụ trách Maria Trịnh Thị Trà, đọc lời tuyên khấn tuân giữ các Lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục, theo Linh đạo và Hiến pháp của Hội dòng Chứng Nhân Đức Tin. Sau đó, chiếc lúp trắng đã được thay bằng chiếc lúp xanh đen tượng trưng cho sự khiêm nhường, từ bỏ những gì thuộc về thế gian để hiến thân phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội. Sau nghi thức trao nhận lúp, các tân khấn sinh đón nhận Hiến pháp với lời nhắn nhủ của Đức Cha Đaminh: “Các con hãy nhận lấy Hiến Pháp và Quy Chế Hội dòng Chứng Nhân Đức Tin để suy niệm hằng ngày và đem ra thực hành. Nếu các con giữ lề luật, thì lề luật sẽ giữ các con và giúp các con đạt tới Đức Ái hoàn hảo”.
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc Thánh lễ, Chị Tổng Phụ Trách, thay mặt chị em tri ân quý Đức Cha, quý Cha, và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, cầu nguyện và giúp đỡ Hội dòng qua nhiều cách khác nhau, đặc biệt đã hiện diện trong Thánh Lễ Tạ Ơn và chia sẻ niềm vui với Hội dòng hôm nay.
Thực sự hôm nay là ngày hồng phúc của Hội Dòng, đặc biệt là với chị em tuyên khấn lần đầu. Niềm vui dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa được bộc lộ thật rạng rỡ trên khuôn mặt của các chị em. Xin Chúa luôn hướng dẫn, nâng đỡ và chúc lành chị em trên hành trình dâng hiến.
Truyền thông Hội Dòng Chứng Nhân Đức Tin