Sáng thứ Năm, ngày 26/04/2012, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận Dalat đã dâng Thánh lễ Tạ ơn nhân dịp khánh thành Nhà Nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm, thuộc Giáo xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc. Đồng tế với Đức Cha, có Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản hạt Bảo Lộc và 32 Cha trong, ngoài Giáo hạt. Hơn 2000 người gồm các Tu sỹ, Giáo dân Phúc Lộc và các xứ lân cận đã đến hiệp dâng Thánh lễ, chung vui và cầu nguyện cho Giáo họ Vô Nhiễm.
Ngôi Nhà nguyện này được xây dựng mới để kỷ niệm ngôi nhà nguyện đã được dựng lên nơi đây cách nay đúng 70 năm, khi những những công nhân làm việc cho nông trường Ferme) Trung Tâm Thực Nghiệm hiện diện từ năm 1942.
Trong Thánh lễ kính Tước hiệu nhà nguyện hôm nay, Đức Cha Antôn đã nói với cộng đoàn về tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và qua các bài đọc của Thánh lễ (St.3,9-15.20; Ep.1,3-6.11-12; Lc.1,26-36), Ngài chia sẻ về việc Adam Evà đã bất tuân lệnh Thiên Chúa, đem đến cái chết cho loài người. Còn Đức Maria là Evà mới, đã cộng tác trong chương trình của Thiên Chúa, khi Mẹ thưa tiếng “Xin Vâng” với sứ thần Gabriel, để Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô nhập thể trong cung lòng Đồng Trinh, Vô Nhiễm và Vẹn Sạch của Mẹ, thực hiện việc cứu chuộc loài người… Trong mỗi nhà thờ đều có Mình Thánh Chúa lưu giữ nơi Nhà Tạm. Các tín hữu khi đến nhà thờ, được gặp Chúa nơi Nhà Tạm hay trong Thánh lễ. Còn Đức Mẹ là Nhà Tạm lưu động, khi vừa cưu mang Chúa trong lòng, Đức Mẹ đã đem Chúa đến với Êlisabeth và Gioan Tẩy giả, để ông cũng được hưởng Ơn Cứu độ của Chúa ngay khi còn trong lòng mẹ.
Phần kết bài giảng, trong tâm tình của mùa Phục Sinh, Đức Cha đã nói về sự “Ra Khỏi Mộ” của Chúa Giêsu: “Việc Chúa Giêsu ra khỏi mộ có một ý nghĩa rất sâu xa. Ngày thứ Sáu, Chúa đã chết và được an táng trong mộ đá. Cái chết của Chúa có một giá trị thực sự và việc chôn cất nói lên rằng Chúa đã chết thật. Nhưng nếu Ngài không ra khỏi mộ thì không có Tin mừng Phục sinh. Tin Mừng là Ngài đã ra khỏi mộ đó. Nhà thờ này, Hội thánh này cũng như là cái mộ, chúng ta phải ra khỏi cái mộ đó. Ở trong nhà thờ cũng có giá trị như trong mộ của Chúa. Nhưng sau khi đã lãnh nhận Tin mừng từ Lời của Chúa, đã nhận tình yêu từ Thánh Thể của Chúa rồi, chúng ta phải đem Tin Mừng đó, tình yêu đó ra khỏi nhà thờ, phải ra khỏi cái mộ Hội Thánh, mộ Nhà thờ và mộ của chính bản thân mình. Là người có Chúa, nhưng không giữ Chúa cho mình, mà phải đem Chúa đến với người khác, ra khỏi mình để đi đến với tha nhân. Chúng ta hôm nay đến để hiệp với cộng đoàn nơi đây tạ ơn Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau ra khỏi cái mộ của mình để đi đến với người khác. Đó chính là tấm gương mà Đức Mẹ đã dạy chúng ta.”
Thánh lễ diễn ra ở trong một không gian tuy nhỏ gọn của Nhà Nguyện, nhưng với hơn 2000 con tim hiệp nhất một lòng, đã cùng cất cao lời cảm tạ: “Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều kỳ diệu” (Tv.97,1a)
Bá Trí – Xuân Cường & K’Ches









