Nhờ hồng ân Thiên Chúa, sau hơn một năm thi công, dòng nữ Đaminh Rosa Lima – Miền Mẹ Mông Triệu – thuộc địa bàn Giáo Xứ Lạc Lâm, đã hoàn thành công trình xây dựng trường Mầm Non Thiên An trong bình an và tốt đẹp.
Hôm nay, Chúa Nhật ngày 28/08/2011, vào lúc 9h30, Cộng Đoàn Miền Dòng đã tổ chức thánh lễ tạ ơn và làm phép ngôi trường mới.
Thánh lễ đồng tế do Cha Giuse chủ tế, cùng đông đảo bà con giáo dân trong Giáo xứ và các Giáo xứ khác cùng đến để hiệp dâng thánh lễ. Trong bài chia sẻ, cha chủ tế đã cho thấy sự quan phòng vô biên của Thiên Chúa đối với dòng nữ Đaminh để các Dì có điều kiện dạy dỗ các cháu trong Giáo xứ một cách tốt nhất.
Sau thánh lễ là nghi thức làm phép trường Mầm Non Thiên An. Cha chủ tế đã nguyện xin Thiên Chúa đến hiện diện chúc phúc cho ngôi trường mới và tuôn đổ hồng ân xuống trên các Dì để các Dì luôn có sức khỏe và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, thi hành sứ vụ giáo dục các cháu biết sống theo gương lành của Chúa Giêsu, và để cho ngôi trường mới là nơi chan chứa tình bác ái.
Trong lời cảm ơn của Dì bề trên Miền Mẹ Mông Triệu, dì đã mượn lời của Mẹ Maria: “Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao trọng” mà cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Cộng Đoàn Dòng được nhiều ân nhân giúp đỡ, xây dựng ngôi trường khang trang này trong bình an, để các Dì có điều kiện tốt nhất trong sự nghiệp trăm năm trồng người, gây dựng lên những công dân tốt cho xã hội và là những người con ngoan của Giáo Hội.
Sau lời cảm ơn của Dì bề trên, các vị khách quý cùng toàn thể giáo dân trong Giáo xứ cùng lưu lại trong bữa cơm thân mật chia sẻ niềm vui với Cộng Đoàn Dòng Nữ Đaminh.
Ban Truyền Thông Giáo Xứ Lạc Lâm









