Tam Linh

Thánh lễ đầu tiên sau gần 30 năm phải đóng cửa !

Nguyện đường Đức Bà Lâm Viên (thuộc hội dòng Đức Bà Truyền Giáo) đã được chỉnh trang, sửa chữa, nhưng vẫn giữ nguyên trạng ban đầu…

9g30 ngày 04.02.2005, Đức Cha Phêrô, cha Tổng Đại Diện cùng một số linh mục triều và dòng trong Giáo Phận, đến dâng Thánh lễ đồng tế và cử hành nghi thức Cung hiến. Ngoài 30 Chị em của Hội dòng, còn có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ thuộc nhiều hội dòng khác trong Giáo Hạt Đàlạt và một số bà con giáo dân, đặc biệt có một số cựu học sinh của trường Couvent Des Oiseaux trước đây.

Trong nghi thức mở đầu, chị Giám Tỉnh dâng lên Đức Cha Phêrô chìa khóa của Nguyện đường như một cử chỉ vâng phục và sự hợp tác của Hội dòng với Giáo phận trong việc loan báo Tin Mừng. Qua nghi thức làm phép nước, rảy trên cộng đoàn tham dự và thanh tẩy bàn thờ như muốn gột rửa tâm hồn mọi người được thanh sạch, để xứng đáng đón nhận những ơn lành từ Thiên Chúa. Tiếp đó với phần Phụng vụ Lời Chúa, qua ba bài đọc: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-9 ; 1Cr 3, 9-13. 16-17 và Ga 2, 13-22, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự về ý nghĩa và giá trị của việc Cung hiến nhà thờ ; những tâm tình phải có khi một ngôi nhà thờ được thánh hiến ; thái độ phải sống khi đã đón nhận được những ơn thánh qua các nghi lễ phụng vụ được cử hành. Đặc biệt trong Năm Thánh Thể, càng nhắc mọi người về sứ mạng đã lãnh nhận từ chính Đức Kitô, sứ mạng làm chứng nhân Tin Mừng.

Sau Kinh Tin Kính, Đức Cha kêu mời cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp ý cầu nguyện qua Kinh Cầu Các Thánh, Đức Cha đọc Lời nguyện cung hiến và đổ tràn Dầu Thánh trên bàn thờ, Cha Tổng Đại Diện và cha Phụ trách dòng Phanxicô nhận dầu từ tay Đức Cha để xức trên các vách tường nhà thờ. Nghi thức xông hương và thắp sáng đã kết thúc phần nghi lễ thật đặc biệt và long trọng này.

Sau Thánh lễ, chị Giám Tỉnh đã thay mặt Hội dòng dâng lên Đức Cha, Cha Tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các ân nhân, thân nhân và mọi người lời cám ơn thật đơn sơ chân tình. Đáp lại, Đức Cha đã nhắn nhủ Hội dòng hãy nhớ linh đạo của mình là đan sĩ nhưng bên cạnh đó còn là sứ mạng truyền giáo. Đức Cha cũng nhắc lại đôi nét về lịch sử của Hội dòng (năm nay, kỷ niệm 70 Hội dòng có mặt tại Việt Nam 1935 – 2005), sự hiện diện của Hội dòng tại phần đất truyền giáo như một nét son trong lịch sử của Hội Thánh tại địa phương. Đức Cha cũng nhắc lại khi xây dựng họ đạo Công Hinh (tiền thân của Giáo Xứ Bảo Lộc hiện nay), chính các chị em dòng Đức Bà truyền giáo đã hiện diện và giúp đỡ không những chỉ tinh thần, nhưng cả vật chất (Nhà Tạm đang xử dụng do Giáo Xứ Bảo Lộc dâng tặng trong dịp Cung Hiến này).

Đức Cha, Quý Cha đồng tế đã cùng chụp hình chung với các chị em. Sự chan hòa, tình yêu thương được nối kết qua bữa cơm gia đình… Tất cả những điều đó chỉ muốn nói lên rằng, dầu Hội dòng trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách, nhiều sự thăng trầm, nhưng luôn được ơn Chúa gìn giữ và luôn nhận được sự chia sẻ cần thiết của hết mọi thành phần Dân Chúa, để Hội dòng sống và thực hiện sứ mạng thật tốt đẹp, luôn đem niềm vui và tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người.