Ngày chúa nhật 19/4/2015, trong tâm tình hân hoan mừng Chúa Phục  Sinh, Giáo xứ  Bạch Đằng hoan hỷ tiếp nhận văn thư của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương về việc bổ nhiệm Cha Gioankim (Kim Khẩu) Lê Văn Chiến là Cha Quản xứ của giáo xứ.

Cha Gioankim đối với giáo xứ không phải là một Cha mới, vì Cha đã có 14 tháng tiếp nhận giáo xứ Bạch Đằng sau khi Cha nguyên quản xứ Giuse phải nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe. 14 tháng không phải là một thời gian dài, nhưng đủ để Cha đóng góp rất nhiều công sức, tu bổ từ tinh thần đến vật chất cho Giáo Xứ. Ngôi Thánh Đường đã khang trang hơn, giáo xứ có nhiều hoạt động hơn, góp phần cho đoàn chiên Chúa thêm gắn kết hơn.

Nhờ sự soi sáng của Chúa, Đức Cha Antôn  đã bổ nhiệm Cha Gioankim làm Cha Quản xứ với mong muốn Cha sẽ dẫn dắt đoàn chiên trên con đường cùng tiến về nhà Chúa, cũng như cho mọi người thêm nhiệt huyết trong việc phục vụ Chúa.

Cũng trong dịp này, giáo xứ Bạch Đằng càng vui mừng hơn khi có 12 em nhận lãnh Bí Tích rước lễ lần đầu và 28 em nhận Bí Tích thêm sức. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ, vui sướng của các em vì có thêm sức mạnh của Chúa Thánh Thần, từ nay khi tham dự Thánh Lễ các em cũng sẽ được rước Mình Thánh Chúa vào lòng – điều mà trước giờ các em vẫn luôn khao khát và cũng thật tò mò vì không biết Mình Máu Thánh Chúa như thế nào?

Buổi lễ thêm phần long trọng và sốt sắng nhờ sự có mặt của Cha Phaolô Lê Đức Huân, Tổng đại diện giáo phận thay mặt Đức Cha Antôn cử hành Thánh Lễ. Cùng với Cha Tổng còn có 6 Cha đồng tế. Không quản ngại đường xa, công việc, các ngài đã đến rất sớm để chuẩn bị Thánh Lễ được sốt sắng hơn, sau đó cùng chia vui, chúc mừng Cha Tân Quản Xứ cùng các em thiếu nhi.

Sau Thánh Lễ, Giáo xứ đã có buổi tiệc trà và văn nghệ do các thầy Vinh Sơn, các cô chú ca đoàn Thánh Gia và các bạn trẻ trong Giáo Xứ đảm nhận thay cho những lời tạ ơn, chúc mừng đến ngày vui của Giáo Xứ.

“Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe xốn xang tim mình…”

“Con sẽ là Linh Mục của Chúa, con sẽ hát Tin Mừng suốt đời con…”

Lời ca như nhắc nhở về sứ mạng không chỉ của Cha mà còn của cộng đoàn dân Chúa rằng: Ai cũng có thể là chứng tá Tin Mừng của Chúa!

Buổi lễ kết thúc với tâm tình hân hoan, niềm vui Phục Sinh gấp bội!

Tạ Ơn Chúa vì đã ban cho Giáo Xứ chúng con một người Cha, một chủ Chiên mẫu mực, biết hòa mình với đoàn chiên, biết chia sẻ và biết yêu thương!

Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Tổng Phaolô, Quý Cha bề trên phụ tỉnh, Quý Cha đồng tế, Tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn, quý thầy, quý sơ, quý  khách gần xa đã đến cầu nguyện  và chia vui cùng giáo xứ chúng con!

Thùy Dung

Chú Ngọc