THÁNH LỄ THIẾT LẬP GIÁO XỨ ĐẠ K’NÀNG
Chiều Chúa nhật 5.7, Đức cha Đaminh – Giám mục giáo phận Đà Lạt tiếp tục hành trình viếng thăm Giáo hạt Đạ Tông và chủ sự thánh lễ thiết lập Giáo xứ Đạ K’Nàng. Đây là giáo xứ thứ 4 mới được Đức cha thiết lập tại giáo hạt Đạ Tông và bổ nhiệm các cha Quản xứ tiên khởi.
Trước đó, Đức cha đã chủ sự các thánh lễ thiết lập các giáo xứ Rô men, Liêng Srol, Đạ Rsal. Như vậy, hiện nay hạt Đạ Tông có 6 giáo xứ và do cha Battolomeo Nguyễn Văn Gioan làm Quản hạt.
NIỀM VUI THÁNH THIÊNG
Giáo xứ Đạ K’ Nàng được tách ra từ giáo xứ mẹ Phi Liêng, cách xa 8km, giáo xứ bao gồm 7 thôn của xã Đạ K’Nàng, hiện có khoảng 2.200 giáo dân, giáo xứ chọn Đức Mẹ Hồn xác lên trời làm Bổn mạng. Đức cha bổ nhiệm Cha Gioan Đỗ Hữu Tài làm quản xứ tiên khởi.
Tham dự thánh lễ có Cha Tổng Đại diện, Cha Quản hạt Đạ Tông, Cha Quản hạt Đức Trọng, đông đảo quí Cha đến từ các giáo hạt trong giáo phận. Dù trời mưa lớn nhưng có rất đông quí tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân, ân nhân của giáo xứ về tham dự thánh lễ và chung chia niềm vui với giáo xứ Đạ K’ Nàng.
Do nhà thờ chật hẹp, nên thánh lễ được truyền hình ra trước sân nhà thờ để cộng đoàn tham dự
Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin” (x. Hb 2,4; Rm 1,17). Lời này có giá trị đặc biệt cho linh mục. Sức mạnh đặc trưng của một linh mục là do đức tin của vị đó đem lại. Bổn phận của linh mục hay mục tử giữa đoàn dân của mình không giới hạn trong việc phân phát các bí tích hay bảo đảm các dịch vụ cho người này người nọ, giới này giới kia. Ngài còn phải khơi dậy và minh chứng đức tin.
Theo Đức cha, dấu hiệu chính yếu mà người tín hữu nhận ra ngay nơi một linh mục là: linh mục đó có tin không? Có tin vào lời mình nói, vào điều mình cử hành không? Một người trước hết muốn tìm Thiên Chúa nơi vị linh mục sẽ nhận ra điều đó lập tức. Còn người không tìm Thiên Chúa nơi linh mục sẽ dễ dàng bị lầm và đưa chính linh mục vào sai lầm, làm cho linh mục ngỡ mình là hợp thời, nổi nang, trong khi thực ra là “trống rỗng”, là “sai lạc”, thí dụ một linh mục được khen là chịu chơi, xài sang, đi xe đời mới, uống không say…Được khen những điều đầy chất thế gian như vậy ích gì? Hay ho gì? Chỉ làm linh mục trệch đường.
Đức cha nhấn mạnh “Sức mạnh của người tôi tớ Chúa là tùy ở mức độ mạnh mẽ của lòng tin nơi người đó. Xin anh chị em, đặc biệt các cha đây, đặc biệt hơn nữa là các cha quản xứ, cùng đồng cảm trong việc này. Để chi? Để thành tâm xét mình lại về sức mạnh của lòng tin nơi mình”. Tin vào Chúa, và tin vào sứ mạng yêu thương-hiền lành-khiêm nhượng đối với dân Chúa. Và nếu thấy còn “yếu tin”, chúng ta sẽ khiêm tốn nhưng tin tưởng chạy đến với “Đức Mẹ của lòng tin” và thưa với Mẹ: “Lạy Trinh Nữ của lòng tin, xin thêm đức tin cho chúng con, đặc biệt cho chúng con là những linh mục quản xứ”.
KHÚC CẢM TẠ
Tối Chúa nhật 5.7, sau Thánh lễ thiết lập giáo xứ Đạ K’ Nàng, Đức cha, Quí cha, quí khách đã chung chia niềm vui với giáo xứ. Các thành phần dân Chúa giáo xứ đã cống hiến cho Đức Cha, Quí Cha, Quí khách và cộng đoàn thàm dự một chương trình văn nghệ chủ đề KHÚC CẢM TẠ đặc sắc cả về nội dung, hình thức và nghệ thuật.
Dù trời mưa nhưng vẫn có hơn 1000 người đến xem và hiệp tâm tình Cảm tạ tri ân trong ngày giáo xứ chính thức được thành lập. Đặc biệt, các cha trẻ, cha bạn của cha tân Quản xứ không kìm được cảm xúc đã lên sân khấu thể hiện tài năng và giọng ca vàng của mình.
Một đêm thật ý nghĩa và đáng nhớ. Chúng ta chia vui với giáo xứ Đạ K’Nàng và cha Tân Quản xứ Gioan Đỗ Hữu Tài. Mong giáo xứ dưới sự dẫn dắt của cha sẽ tiếp tục có những bước trưởng thành trong thời gian tới; đặc biệt trong việc xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn Đức Tin, cộng đoàn Phụng tự, cộng đoàn Bác ái và Truyền giáo.
Bài: Thông Xanh
Hình: Ngọc Hiệp
Bài Giảng Của ĐC Đaminh Trong Thánh Lễ Thiết Lập Giáo Xứ K”Nàng Và Nhậm Xứ Của Cha Gioan Đỗ Hữu Tài