9 giờ 30 sáng ngày thứ năm, 08/01/2009, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận đã cử hành Thánh lễ và chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ tại khuôn viên Tu Hội Truyền giáo thánh Vinh sơn (42, trần Phú – Đàlạt). Cha Phaolô Lê Đức Huân, Tổng Đại diện Giáo phận Đàlạt, Cha Giuse Đinh Tất Tiến, Bề trên miền Tu hội Truyền giáo thánh Vinhsơn, và trên 50 Linh mục trong và ngoài Giáo phận đồng tế với Đức Cha. Thánh lễ có sự hiện diện của đông đảo tu sĩ các Hội dòng và bà con giáo dân.

Lịch sử hình thành và mục đích của ngày lễ hôm nay, được nêu vắn tắt qua văn thư của Tòa Giám Mục Đàlạt do Cha Tổng đại diện công bố : “Biệt thự Thánh tâm được thiết lập với ý hướng truyền giáo, là nơi ở cho các cha thuộc Hội Truyền Giáo, sau đó được chọn làm trung tâm huấn luyện Công giáo tiến hành từ giữa thập niên 50, với mục đích nêu cao phong trào Tông đồ giáo dân và đã gặt hái nhiều kết quả trong việc tĩnh tâm và huấn luyện. Qua các biến chuyển, nơi đây trở thành Nhà chính của Tu hội Truyền giáo Miền Việt nam và Nhà nguyện được dùng để phục vụ Tu hội và anh chị em thuộc Giáo sở Thánh Tâm hạt Đàlạt, nhằm mục đích đem lại nhiều kết quả cho các sinh hoạt của Tu hội và Giáo sở. Đã từ lâu, các cha Vinhsơn có ý xây dựng lại ngôi Nhà nguyện dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu…”.

Trong năm 2008 vừa qua, đặc biệt vào dịp trước lễ Giáng Sinh, Đức cha Phêrô đã cử hành lễ cung hiến nhiều Nhà thờ mới. Sự cần thiết của một ngôi Nhà thờ được Đức Cha Phêrô nói rõ trong bài giảng lễ : “Khi một nhà thờ được xây dựng, chúng ta đừng quá để ý đến vẻ bên ngoài, mà phải nhìn thấy sức sống là chính con người. Chúng ta lui tới để cầu nguyện, viếng Chúa, đón nhận các Bí tích, cách riêng là Bí tích Thánh Thể, Bí tích Hòa giải ; chúng ta được gặp gỡ nhau để sống tình thân mật gia đình đối với Chúa”.

Qua các Bài đọc Kinh thánh, Đức Cha chia sẻ : “Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được tham dự vào ba chức năng của Đức Kitô : Tư tế – Vương đế và Ngôn sứ. Ngôn sứ là nói thay cho Chúa, dùng miệng lưỡi, dùng đời sống của mình để biểu lộ tình yêu của Ngài, biểu lộ ý muốn của Ngài. Tham dự nghi lễ đặt viên đá đầu tiên, chúng ta mong ngôi Nhà thờ được xây dựng, xứng đáng và được an toàn. Nhưng phải đi xa hơn :  có ngôi nhà thờ để góp phần vào việc loan báo Tin mừng”.

Muốn được như vậy, Đức Cha nhấn mạnh : “Để có thể rao giảng và làm chứng cho Chúa, thì chính chúng ta phải tràn đầy tình yêu Thiên Chúa, phải sống liên hệ chặt chẽ với Chúa, nói như thánh Phaolô : Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Phải cảm nghiệm thì mới làm chứng được, không thể làm chứng về điều chúng ta không có. Trước khi nói về tình yêu thương, nói về đức bác ái, tha thứ, làm hòa, đối thoại… thì chính chúng ta phải sống các chân lý đó”.

Trong lời cám ơn, Cha Giuse đã cám ơn Đức Cha Phêrô và mọi thành phần Dân Chúa luôn đồng hành trong ơn gọi và sứ mạng của Tu hội và ngài nói : “Chúng con hứa đồng thời trong lúc xây dựng ngôi nhà thờ, sẽ xây dựng cộng đoàn trở thành cộng đoàn của niềm tin, yêu thương, để xứng đáng là Giáo hội tại gia”.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha Phêrô gởi đến mọi người những tâm tình đơn sơ : “Xin Cha Bề trên và Tu hội hiểu rằng giáo phận rất yêu mến, tin tưởng và biết ơn Tu hội trong sự đóng góp rất quý báu cho công cuộc xây dựng Nước Chúa, xây dưng Hội thánh, xây dựng những con người biết yêu thương, những con người có lòng từ tâm, biết phục vụ. Ngôi nhà thờ này được xây dựng cũng nhằm mục đích đó. Một lần nữa, xin thay mặt tất cả, chúc Cha Bề trên và Tu hội hoàn thành ngôi nhà thờ cách an toàn và “nhớ xây dựng đền thờ tâm hồn” là nơi thật sự xứng đáng để đón Chúa và cũng là nơi xuất phát tình yêu, Tin mừng của Chúa để phục vụ anh chị em, đặc biệt những người nghèo như lý tưởng của Tu hội đã đề ra. Chắc chắn với những ước nguyện thánh thiện đó, công việc của anh em sẽ được chúc phúc và sẽ hoàn thành tốt đẹp”.

Tứ Linh, ghi