Khoảng 5 đến 7 năm trở lại đây, cứ vào ngày 01/06 (ngày Quốc tế Thiếu nhi), các em thiếu nhi ở Giáo họ B’Đơr thuộc Giáo xứ Tân Hóa lại được hòa mình vào một ngày trại hè vui chơi bổ ích do các anh chị Huynh trưởng cùng các giáo lý viên trong Giáo xứ đứng ra tổ chức.

Ngày trại hè lần này mang chủ đề: “Vượt khó – Sơrlèt kal-ke”, do Cha sở Đaminh làm trại trưởng, với sự tham dự hào hứng của hơn 300 em trại sinh bao gồm từ các cấp lớp Đồng cỏ non cho đến Kinh Thánh 3.

Trong giờ khai mạc trại, sự hiện diện đầy yêu thương của Cha sở cùng hai Cha phó và các ban ngành, hội đoàn trong Giáo họ đã làm cho các trại sinh thêm phần phấn khởi, tự tin bước vào các hoạt động sinh hoạt sôi nổi trong ngày. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các gian lều và những cổng trại đầy màu sắc, mang đậm dấu ấn sáng tạo đã được dựng lên hòa trong tiếng hát vang mừng vui. Điều này cho thấy các em đã có sự bàn bạc, phân công và chuẩn bị vô cùng chu đáo với nhau từ trước.

Trong phần trò chơi lớn, các anh chị ban tổ chức đã khéo léo lồng ghép những nội dung mang tính giáo dục sâu sắc qua Kinh Thánh, giúp các em tập suy đoán, rèn luyện sự nhanh nhẹn và nâng cao tinh thần tổ chức, làm việc đội nhóm. Trên khắp khu vực rộng lớn của buôn B’Đơr, một khung cảnh sống động, rộn rã tiếng cười đã hiện lên mỗi nơi các em trại sinh đi qua.

Buổi chiều, các em đã bước vào giờ Chầu Thánh Thể trong Nhà thờ thật trang nghiêm và sốt sắng với những lời cầu nguyện tự phát đầy đơn sơ, thánh thiện. Đến buổi tối, chương trình lửa trại tuy đơn sơ nhưng vô cùng ấm cúng, gần gũi. Những tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt của các trại sinh cùng quý bậc phụ huynh trong Giáo họ đã nói lên sự thích thú, phấn khởi trọn vẹn dành cho ngày hội.

Để làm nên thành công rực rỡ và đem lại kết quả tốt đẹp cho ngày trại, không thể không kể đến sự đồng hành, góp công góp sức rất lớn của Hội cha mẹ học sinh Giáo lý, Ban Phần Việc… nhờ đó, từ các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho đến hệ thống âm thanh, ánh sáng và công tác giữ gìn trật tự đều được thực hiện vô cùng chu đáo.

Xuân Cường