Trong niềm hân hoan mừng Chúa Giêsu Phục Sinh, Giáo sở Martinô không chỉ rộn ràng tiếng chuông ngân và những bài thánh ca tưng bừng, mà còn ấm áp hơn bởi những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của các em thiếu nhi. Các em, những mầm non tương lai của Giáo hội, đã thể hiện một tinh thần quảng đại đáng quý khi cùng nhau thực hiện một việc làm thật đặc biệt: dâng những chú heo đất chứa đựng tiền tiết kiệm của mình lên Chúa qua Cha quản nhiệm Đaminh Vũ Hàn Giang.
Những chú heo đất, có lẽ đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của các em trong suốt một thời gian. Mỗi ngày, các em bỏ vào đó những đồng tiền nhỏ bé, có thể là từ quà vặt được cho, hay từ những công việc nhà giúp đỡ gia đình. Với tấm lòng trong sáng và đơn sơ, các em đã âm thầm gom góp, không phải cho riêng mình, mà để dâng lên Chúa nhân dịp lễ Phục Sinh.
Hình ảnh những em thiếu nhi, với đôi mắt lấp lánh niềm vui và sự háo hức, cẩn thận trao những chú heo đất nặng trĩu tình thương cho Cha quản nhiệm Đaminh thật sự cảm động. Trong những chú heo đất ấy, không chỉ có những đồng tiền lẻ, mà còn chứa đựng cả tấm lòng thành, sự hy sinh nhỏ bé và ước nguyện dâng lên Chúa những gì tốt đẹp nhất của mình.
Cha quản nhiệm Đaminh, với nụ cười hiền từ và ánh mắt đầy trìu mến, đã đón nhận những món quà vô giá này. Ngài không chỉ trân trọng giá trị vật chất mà các em dâng tặng, mà còn cảm kích sâu sắc trước tấm lòng thơm thảo và đức tin mạnh mẽ của các em. Hành động này là một minh chứng sống động cho thấy, dù còn nhỏ tuổi, các em đã biết chia sẻ, biết hướng lòng về Chúa và Giáo hội.
Đây không chỉ là một hành động quyên góp đơn thuần, mà còn là một bài học sâu sắc về tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần dâng hiến. Các em thiếu nhi Giáo sở Martinô đã cho thấy rằng, mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đến đâu, khi xuất phát từ một tấm lòng chân thành và hướng về Chúa, đều trở nên vô cùng ý nghĩa và làm đẹp thêm cho cộng đoàn.
Ước mong rằng, tinh thần quảng đại và lòng tin trong sáng của các em thiếu nhi Giáo sở Martinô sẽ lan tỏa đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ khác. Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban muôn ơn lành xuống trên các em, để các em luôn giữ được trái tim nhân hậu và ngày càng trưởng thành trong đức tin và tình yêu mến Chúa.
Truyền thông Giáo sở Martinô








