Nhằm đáp ứng nhu cầu “thăng tiến và thực hành đời sống đạo” cho thiếu nhi, Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Giáo phận Đà Lạt đang dấn thân đi vào các vùng sâu vùng xa trong giáo phận, tiếp tay với quý Cha cùng với các anh chị Giáo lý viên nơi các xứ đạo xa phố thị, trong việc giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi.
Trong hai ngày 19-20/6/2025, Liên đoàn đã mở sa mạc huấn luyện Huynh trưởng (HT) cấp I cho các Giáo lý viên đang dạy Giáo lý trong hai xứ đạo B’Lát và Tân Lâm, Giáo hạt Di Linh.
Sa mạc Horeb 55 với chủ đề “Như Cha sai Thầy” do Cha Giuse Nguyễn Tiến Đạt làm Sa mạc trưởng, Cha Phaolô Phạm Tường Long làm Tuyên uý sa mạc, cùng với các Huấn luyện viên của Liên đoàn, đã đem đến cho các sa mạc sinh những trải nghiệm cần thiết cho sứ vụ của mình.
Trong thánh lễ khai mạc, Cha Sa mạc trưởng chia sẻ với các sa mạc sinh: “Tôn chỉ của TNTT là sống Lời Chúa kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong sự Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh, làm Tông đồ… Các HT không thể chu toàn công việc Tông đồ của mình nếu không Cầu nguyện, không kết hiệp với Chúa Thánh Thể trong Hy tế Thánh lễ mỗi ngày; và như thế cũng khó chấp nhận hy sinh lội ngược dòng, từ bỏ những cám dỗ của thời đại, đi ngược lại với đòi hỏi của Tin Mừng. Do đó cùng với việc huấn luyện các kỹ năng hay lý thuyết phong trào, anh chị em cần rèn luyện, nâng cao đời sống đạo đức, năng tiếp xúc với Lời Chúa và nhất là năng tham dự Thánh lễ, rước lễ mỗi ngày….”
Cha Tuyên uý Phaolô, dù không thể hiện diện thường trực với các sa mạc sinh, nhưng trong bài khoá, Ngài cũng dặn dò các em: “Có mới cho! Chúng ta không thể cho các em cái gì chúng ta không có. Phải có Chúa mới dạy các em biết về Chúa; phải biết và yêu Chúa mới dẫn các em thiếu nhi đến với Chúa được… Đời sống chứng tá của mỗi anh chị sẽ là bài học thuyết phục nhất đối với các em, chứ không phải những kỹ năng! Chúng ta rèn luyện, nâng cao đời sống đạo đức song song với việc dấn thấn phục vụ, chứ không chờ đến lúc thật đạo đức rồi mới phục vụ!…”
Qua hai ngày sa mạc, các sa mạc sinh đã có nhiều giờ gặp gỡ Chúa: Thánh lễ, chầu Thánh Thể, sưởi Thánh Thể, lãnh nhận Lời Chúa… và sống với nhau: ăn uống chung, học hỏi, sinh hoạt qua đêm lửa thiêng Thánh Thể, hành trình sa mạc….
Với sự quan tâm hết lòng của hai Cha Quản xứ, với sự dấn thân của Ban Huấn luyện, hy vọng các em sẽ thăng tiến không ngừng. Đây là bước đầu để tiến tới việc “đoàn ngũ hoá” các em thiếu nhi, trong tương lai sẽ còn nhiều đợt huấn luyện nữa, giúp các Giáo lý viên “cứng cáp” hơn, hầu mang lại lợi ích lâu dài cho thiếu nhi vùng sâu vùng xa của Giáo hạt Di Linh nói riêng, cũng như trong Giáo phận Đà Lạt nói chung.
Ban Truyền thông TNTT Giáo phận Đà Lạt








