Bước vào mùa hè, cũng là lúc các sinh hoạt phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể được kích hoạt sôi nổi, các em thiếu nhi cũng đã chuẩn bị hành trang để bước vào “SA MẠC HÈ 2025” với một tinh thần rộn rã, đầy niềm khát vọng.
Sa mạc hè đầu tiên với chủ đề “LOAN BÁO TIN MỪNG”. Mục đích hướng cho các em tập sống “Loan Báo Tin Mừng của người Giáo lý viên, Huynh trưởng”, “Sống Hồng Ân Năm Thánh 2025”, “Sống yêu thương và thực hành bác ái mục vụ của giáo phận 2025”.
Cùng đồng hành trong lần sa mạc này, có Cha xứ Phêrô Vũ Ngọc Hùng, Dì Trợ úy, Ban Giới trẻ, quý Huynh trưởng cùng 70 em thiếu nhi Giáo xứ Hòa Phát tham gia sa mạc.
Đúng 4g00 sáng, ngày 03/6/2025, tại sân nhà thờ Giáo xứ Hòa Phát, sau khi đọc kinh dâng ngày mới cho Chúa, đoàn khởi hành đến nhà thờ Giáo xứ La Vang (Đạm Ri), cùng tham dự Thánh lễ Hành hương và lãnh Ơn Toàn xá.
Sau đó điểm đến là nhà thờ Giáo xứ Fatima Lộc Bảo. Đoàn thiếu nhi chào Cha xứ Giuse Phạm Ánh Quang – Tuyên úy sa mạc và tiếp đón thêm 140 em thiếu nhi Giáo xứ Fatima Lộc Bảo cùng tham gia sa mac. Ngay sau đó, Cha Phêrô Vũ Ngọc Hùng (Trưởng sa mạc) đã tuyên bố khai mạc sa mạc.
Điểm nhấn của sa mạc hè là đêm Lửa thiêng Thánh Thể. Dưới ánh sáng của ngọn Lửa thiêng bùng cháy, hòa trong bầu không khí Thánh Kinh qua các vở kịch được các đội chuẩn bị chu đáo, kết hợp xen kẽ các tiết mục mang giai điệu sôi động đã tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa kết nối mọi người với nhau trong tình yêu Thánh Thể. Kết thúc đêm Lửa thiêng, tất cả các Sa mạc sinh cùng Cha Tuyên úy hát vang bài ca “Mang lửa về tim” và cùng lắng đọng suy tư để cảm tạ Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể và dâng đêm.
Ngày sa mạc thứ hai, 04/6/2025 – khởi đầu với thánh lễ đồng tế do hai Cha Giuse và Cha Phêrô cử hành. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện.
Sau Thánh Lễ, các sa mạc sinh tham gia vào các trò chơi dân gian xen kẽ cuộc thi câu đố về Kinh Thánh. Trời nắng gắt, nhưng không làm cho các em nản chí, trái lại các em càng thêm hăng hái, càng cháy thêm ngọn lửa yêu thương và nối kết trong tình huynh đệ.
Ngày sa mạc khép lại dù có mệt nhoài nhưng những bài học bổ ích, những khoảnh khắc vui tươi vẫn còn được lưu giữ mãi nơi kí ức mỗi em thiếu nhi, mỗi anh chị Huynh trưởng và cả quý Cha Tuyên úy, từ đó mở ra mối dây liên kết gần gũi hơn. Có như vậy hạt giống của tình yêu thương hiệp nhất nên một trong Thánh Thể mới được triển nở và hành trình tiếp theo của giáo xứ sẽ được yêu thương nhiều hơn.
Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng con có những ngày sống sa mạc thật sự bổ ích, ý nghĩa và bình an.
Chúng con xin cám ơn Cha Giuse Tuyên úy Sa mạc, quý Sơ, quý Ân nhân, quý Phụ huynh cùng quý chức trong Hội đồng Giáo xứ Fatima Lộc Bảo, đã yêu thương hỗ trợ chúng con trong suốt quá trình tổ chức; cám ơn tất cả các Huynh trưởng đã cố gắng hết mình trong công tác chuẩn bị cũng như đem đến được sự thành công ngoài mong đợi của sa mạc này.
Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người cũng như ban thêm cho chúng con sức mạnh, niềm tin và hướng dẫn chúng con trong quá trình dẫn dắt và phát triển giáo xứ của mình trong hiện tại và cả tương lai sau này.
Truyền thông Giáo xứ Hòa Phát